May 21, 2012

PHOTO FUSION - Anh Quân


Trong cái thế giới Digital này có nhiều thứ để đi tìm hiểu và để học. Mà cứ mỗi lần học thì cảm thấy mình chẳng biết gì hết và bắt đầu học mọi thứ căn bản từ ban đầu. Như cái công việc mà Quân làm trong những năm qua là đi quay phim đám cưới, xong rồi đem về nhà và ngồi cắt ráp. Trong lúc làm công việc thì tìm những cái clip phim nào quay thấy đẹp, liền dung các xảo thuật phần mềm là chiên xào các cái clip đó cho màu mè , đầy hoa lá cành để cho khách hàng hài lòng là ăn tiền.

Qua tới đây, các lễ nghi cưới xin càng bị cắt giảm vì nhiều nguyên nhân. Có nhiều đám chẳng biết là đám cưới hay là tụ tập bạn bè ăn uống, nhưng người ta thuê mình thì cứ làm chứ ý kiến vào làm sẽ “hại cho sức khỏe”. Có đều đám cưới không lễ nghi thì rất khổ cho người quay phim, vì đâu có chuyện gì mà quay. Cứ thấy người tới dự chạy ra chay vào , nói chuyện rồi ăn uống và hát hò. Những phim cưới như vậy thật sự mà nói là chỉ có mất 5 phút xem là hết chuyện. Nhưng gia chủ muốn là phải trên cả tiếng. Vậy mình phải rán nặn cho ra chuyện mà câu giờ. Trong tình trạng như vậy thì phải dung hình ảnh từ máy chụp hình bỏ vào để kéo dài thời gian.

Đám cưới không một lễ nghi quay còn thấy khổ mà quay đầy tháng còn tệ hại hơn nữa. Vì khách hang chỉ thuê có vài giờ, nhân vật chính là em bé, nó mới tháng thì chỉ có khóc và ngủ vậy có cái gì mà quay thành phim cho dài 1 tiếng. Bởi vậy có những lúc Quân mới suy nghĩ mình không phải thợ quay phim , không phài thợ chụp hình mà là “Thợ Vẽ” tức là ngồi vẽ chuyện mà toàn chuyện chán phèo để kiếm ăn.

Cái công việc cắt ráp phim, rồi bỏ thêm hình ảnh câu giờ là Quân đã làm trong nhiều năm qua thì nay được hiểu đó là kỷ thuật có tên gọi là “PHOTO FUSION”. Tuy nhiên ở bất cứ mọi công việc là phải cần sự khéo léo và chu đáo, thêm nữa là sự sang tạo, thì Photo Fusion cũng phải cần nghệ thuật trong đó.

Một cuốn phim hay thì phải có cốt truyện hấp dẫn, thêm người đạo diễn tài năng thì sẽ đưa người xem từ cảnh này qua cảnh kia một cách say mê. Cộng thêm các xảo thuật thì sẽ làm phim càng li kì. Công việc xào nấu Photo Fusion cũng vậy. Bắt đầu từ công việc chụp hình và quay phim thì phải có một cái kế hoạch là nhữg cái gì cần chụp và những cái gì cần quay, sau đó đem về cắt ráp dàn dựng thành một câu chuyện về Hình (PHOTO STORY).

Loại chuyện về hình (Photo Story) được tạp chí Life sử dụng rất nhiều từ thập niên 40 cho đến 60. Nếu ai có thời gian vào thư viện lật lại chòng báo cũ của Life thì sẽ thấy nhiều trang dành cho Photo Story. Phải nói đây là một kỷ thuật thu hút nhiều độc giả vào thời đó, nhất là lực lượng biên tập, phóng viên, trình bày , trang trí và tiếp thị của tạp chí Life vô cùng hung mạnh nên họ đã thành công một cách tuyệt đối. Cho đến thập niên 80 thì tại Hoa Kỳ và Anh quốc không tiếp tục phát hành loại Photo Story trên các tờ báo và tạp chí nữa. Có lẽ Video clips đã thay thế vị trí này nhưng cho đến nay thì tại Châu âu như pháp, Đức, Bỉ và vv... vẫn còn thịnh hành, mà cũng có thể là bên Châu âu nhất là Bỉ đã có nhiều nhà vẽ truyện tranh nổi tiếng nên mới có truyện Xì Trum, Lucky Luck, Tí Hon thần lực  và vv... cho chúng ta xem.

Sự kết hợp phim và hình giờ được xem một nghệ thuật. Nhất là trong cái thế giới ngày nay ai cũng cảm thấy thiếu thời gian. Một cuốn phim hay có khi còn bỏ qua không xem được thì huống chi những cái linh tinh khác. Nên sản xuất loại Photo Fusion trở nên tiện lợi, nhất là thong tin liên lạc càng ngày càng nhanh chóng qua các tiện nghi như Face Book , Youtube,  Emails ... thêm các công cụ như Ipad và Iphone trở thành sự đáp ứng nhu cầu cho con người.

Cũng từ đó các nhà sản xuất máy chụp hình đã làm những cái máy hình mà có thêm bộ phận quay phim trong đó. Với một cái máy như vậy là đủ làm một tường thuật sống động cho mọi người theo dõi.

Photo fusion không có gì là mới mẻ cả, cũng như cái IPAD nhưng được thành công là nhờ có những người biết sắp xếp lại mọi thứ thì cũng như đời sống hang ngày của chúng ta rất là mất trật tự nếu chúng ta bỏ mọi thứ vào thứ tự thì sẽ cảm thấy thoải mái nhưng vẩn là câu nói là “Nói thì dễ nhưng làm có được không vẫn là khó”.

Nếu có thời gian mời các bạn vào Youtube xem thí dụ về PHOTO FUSION của Quân vào ngày Lễ Phật Đản vừa qua. với một cái máy con dế loại Compact hiệu Leica mà làm được đủ mọi việc . Thật là thú vị phải không các bạn

http://www.youtube.com/watch?v=n3r6z6xH42I

 

No comments: