Mar 6, 2021

KHI ĐÔNG TÀ NHUỐM BỆNH - Sinh, Thanh, Khánh, Liên, Mú, út


20 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi Tây Độc (chị Hai) và hai em gái của Tây Độc (chị Ba và chị Tư),

Đông Tà đang ẩm mình: vừa bị Covid, vừa bị Zona (Shingles = giời leo) hành. Tây Độc và hai em gái của Tây Độc viết vài chữ để "cheer Đông Tà up" nha. 

úttt


21 tháng 02 năm 2021

Hello Đông Tà (aka "ô Sinh" or "ô Hoàng" (the Prince) or "anh Hai":

Nghe tin ông bị bệnh, tui ("chị" Khánh) vội vã viết thư này để ủy lạo chiến sĩ. Đường đường là đấng nam nhi, ông đừng để mụ đàn bà (Cô Vít) hãm hại nhé. Tui không xúi ông chống cự mãnh liệt vì biết ông hết xíu quách rồi, chỉ khuyên ông chống cự một cách lạc quan và tự tin thôi. Với bao nhiêu con cháu bên cạnh (all loving children and grandchildren), điều này hết sức khả thi và chắc chắn sẽ dẫn đến thành công.

Không ngờ ông được "hưởng" gia tài của mẹ là cái bệnh giời leo!  Lại chúc thêm lòng dũng cảm cho chiến sĩ hai mặt trận.

Câu dặn dò cuối của tui là "Get well soon".

Bắc Cái Khánh


22 tháng 02 năm 2021

Hello Đông Tà

Thư vấn an của Bắc Cái Kim Khánh đầy đủ quá rồi nên Tây Độc tui chỉ việc như trên là xong.

Chỉ có hơi sửa lưng nó 1 chút: ông bây giờ đâu còn là anh Hai, mà là bác Hai, ông Hai , ông nội ông ngoại của một lũ con cháu đùm đề rồi còn gì ...

Con Útt báo tin mà chẳng nói rõ ông có phải vô nhà thương không?? Vô nhà thương thì chẳng lo, đã có người săn sóc đúng kiểu.  Ở nhà cách ly thì lại càng ... chẳng lo, xưa giờ nội công ông thâm hậu, đâu có tiền bệnh gì đâu phải không.  Nay chỉ cần vận hành, đả mụ cô vít, tránh lây lan cho người thân là êm.

Còn dzụ giời leo, cái này là do ông bất cẩn, 70 tuổi bên này là người ta đã chích ngừa free để triệt cái mụ này, sao ông không làm???  Thôi ráng chịu vậy, rên la chút chút cho con cháu nó thương, rồi chóng khỏi nghe chưa 👍👍

Khỏi lẹ đi rồi mai mốt đi chơi tiếp...  Dám xuống Miệt Dưới này 1 cú hông??

Tây Độc Thanh 


27 tháng 02 năm 2021 

Anh Sinh đã khá hơn trước nhiều nhờ được vô nước biển vì người mất nước và thiếu muối. Hôm nay sẽ về nhà. 

Mới nói chuyện với ông Sinh ở nhà. Móm mém vì ko răng. Mừng là nó đang pha caffe để uống thuốc. Vậy là thoát nạn!

Tư Liên 

No comments: