Nov 7, 2018

BẠN BÈ LỚP TRƯỚC NAY CÒN MẤY





Một ngày vui cho 3 ông già lớp trước của Trường Sư Phạm Saigon. Ông Khoa nhỏ hơn Ông Sỹ nhưng lớn hơn Ông Linh. Mỗi khoảng cách là 5 tuổi.

Nhìn Ông Sỹ đi lưng vẫn thẳng tưng, bước đi còn nhanh nhẹn, mỗi ngày còn đi bộ được 5 cây số ngon lành, sinh hoạt ổn định và được các con chăm sóc tốt như hiện nay thì cái khoảng 5 năm còn lại để ghi số tuổi của mình bằng 3 con số không phải là điều không thể.

Ông Khoa sau cú mổ tim năm ngoái - bị hôn mê suốt mấy tháng trời được cứu sống rồi vẫn phải nằm lại bệnh viện vì phổi, thận, mật ...đều có vấn đề nghiêm trọng - hiện nay dù phải dùng gậy nhưng đi đứng vẫn vững vàng, đầu óc còn minh mẫn, vẫn theo dõi thời sư, tình hình đất nước, vẫn viết bài được thì quả là một phép lạ.

'Bạn bè lớp trước nay còn mấy' - câu thơ Yên Đổ, Ông Sỹ nhắc lại khi mọi người đã yên vị ở trong phòng. Còn chuyện thì - xưa nay gì cũng 'mười phần chín chẳng như', Ông Khoa nói 'Càng biết nhiều càng lo và càng buồn cho đất nước mình' .....

Phải cảm ơn Cẩm Liên vì nhờ có Cẩm Liên ba anh em chúng tôi mới có cuộc hội ngộ ngày hôm nay.

Nguyễn Duy Linh - đồng nghiệp của ông Sỹ :)





No comments: