Jun 17, 2018

MẸ HOÀ KỂ CHUYỆN OUI ĐI PROM



Sau khi accidentally mời được một bạn nữ Jerlene (thủ khoa của Trường) đi Prom, lần này Oui phải... . lên đồ cho đàng hoàng thiệt rồi :
- Suits: của anh Bí cho
- Shirt- Tie- Belt- Shoes : anh Bí , chi Minh Thư dẫn đi mua  (hên quá ...) 

Hình lần này chỉ chụp được phần chuẩn bị và collect rải rác nên hình không rõ lắm (Út và cả nhà xem tạm vậy nhé) 

Oui chuẩn bị mặc suits vào: 




  

 Xong rồi đây:



 Chuẩn bị ra xe đi (text hỏi bạn mình được phép đến chưa?)


 Bạn ấy nói là: nhiều phụ tùng quá chưa xong, chờ thêm 15 phút nữa nha :):):)
Oui nhào zô game liền không phí một ... phút nào  :):)


 Có anh Nô lúc nào cũng bên cạnh sẵn sàng ... đưa Oui đi (nếu cần) 

 Nhưng cuối cùng là Bố đưa Oui đi , cũng may nữa vì đến nơi hóa ra chính Bố cũng là người chở cả 4 bạn (hai cặp) đi đến nơi 




 Đến nơi nhờ bạn cài hoa giúp Oui nè: 



 Oui hơi ... quê một chút nhen: 






 Nhưng bây giờ thì quen hơn rối:



Mấy bạn trai cùng cảnh ngộ với Oui đây: 



 Thử để cho mấy bạn gái... tặng hoa cho bạn trai xem sao :):):)

                                               
 Đây là Oui cùng với Jerlene : 




Kết thúc một buổi tối Prom khá vui về đến nhà gần 12 pm 
Khá ... phê (chắc là quậy không ít ) 




Vậy là được hưởng trọn một Ngày được chơi đã đời với các bạn của Oui .

Xin kết thúc với tấm hình có vẻ đang hoàng đầy đủ nhất 
là hình Oui đến nhà bạn Jerlene trước khi khởi hành đi Prom



No comments: