Apr 15, 2018

BỐ KHÔNG ĐƯỢC ĐI LÀM





Bố San xin được báo cáo với mọi người là cũng hơi lo vì sợ Sóc sau này yếu đuối.

Vài lần xin Sóc cho qua ngủ với em Cỏ mà Sóc vẫn chưa cho. Lâu lâu con cũng cố gắng "dự báo" trước cho Sóc biết là đến khi Sóc lớn là Sóc sẽ không cho bố ngủ chung nữa đâu nhưng dĩ nhiên là Sóc không tin, quả quyết rằng "con sẽ ngủ với bố cho tới khi con già".

Sóc vẫn còn giữ thói quen khóc lóc đầm đìa mỗi khi nghe bố thông báo là bố sẽ đi công tác vài ngày (thực ra sau khi bố đi rồi thì Sóc ở nhà rất ngoan), nếu bố phải đi họp xa từ sáng sớm thì Sóc sẽ nhất quyết dậy sớm để tiễn bố.


Bố San của Sóc và Cỏ






No comments: