Jan 16, 2018

TỰ TRUYỆN OUI BY MẸ HOÀ

Con may mắn được sinh ra trong một đại gia đình có đầy đủ thành viên: Bố- Mẹ-Anh-Chị- Cô- Bác xung quanh, hơn nữa còn có bao bạn bè thân thiết của đại gia đình nữa. Lại nữa lâu lắm rồi ngôi nhà Thành Thái thiếu… một sinh vật nhỏ bé quậy phá.

Cả nhà từ Bố Mẹ Bác Khánh cho đến Út, chị Thư- Na ai cũng nôn nóng chờ ngày con chui ra để … có đồ chơi
Ngày chào đời là một buổi rạng sáng tinh mơ (01/16/2000)


Còn nhớ khi nhận con từ cô điều dưỡng Mẹ đã hơi hoảng hốt : “ Ủa, có đúng không ta …sao nhìn không giống ai trong nhà hết…” nhưng Bác Khánh vội an ủi Mẹ ngay : “Đâu, chị thấy nó giống nhà mình đó chứ…”

Thế nhưng chỉ sau một tuần thôi là con đã biết… mình giống ai rồi nè.



Út, Bác Liên, chị Na với chị Thư cạnh tranh để … bế - cho bú-chơi  và con cũng tha hồ … hưởng thụ phê lắm nhe.

Hai tuần sau ngày ra đời là cái Tết đầu đời, đêm Giao thừa cả nhà vui nhộn tụ tập ở phòng khách Thành Thái chúc nhau ngày Tết trong sự hiện diện của một sinh vật mới nằm ở ngay trên ghế sofa.



Ngày đầy tháng: Bà Ngoại đến cúng 12 Bà mụ để khởi đầu cho một cuộc sống tung hoành của con trong ngôi nhà nhỏ Thành Thái


Con hưởng được đầy đủ tình thương từ mọi phía: tất cả các chị Thư –Na- Ti –Ny đều sẵn lòng cưng chiều 




Con chỉ tâm sự với Bác Khánh vào buổi tối thôi (khi bác đi dạy về):




Nói chuyện với anh Ti Nô thì con phải diễn tả bằng cả chân và tay :


Nhưng hiểu con nhất có lẽ là chị Minh Thư, con thường đắm đuối nhìn chị- và dễ mắc cười lúc nghe chị diễu:



Chị Ti-Na lại thích làm tóc cho con lắm, cái đầu của con ra như vầy nè:


Thôi nôi ngày đánh dấu một bước mới 2001:


Đó là Ngày mà tất cả đứa trẻ như con sẽ tự chọn ra món đồ mình thấy vừa mắt nhất trong đống đồ chơi. Thế nhưng người lớn thì cứ nhất định tin là món đồ này có liên quan đến sự nghiệp sau này của trẻ nhỏ… (thiệt là tội nghiệp)

Biết con chọn món gì không ??? Dù Mẹ cũng có ý gài con cuốn sách nhưng ….đâu đễ bắt con theo ý người được.

Khởi đầu con quan sát món nào lạ nhất mà mình chưa được chơi: nó ngay đây rồi … (screwdriver)



Nhưng lại còn những thứ trắng tròn điểm vân đỏ cũng thú vị vậy: ( ai cũng nói sau này con cờ bạc …rượu chè chăng?)


Còn có hai món đồ thú vị lắm nhưng sao mẹ có vẻ hốt hoảng khi thấy con làm vầy nè: (chúng đều vần U cả- Bú & Tu)




Trò chơi Tía Dũng bày ra cũng nhiều thử thách, nhưng con … ráng thử:


Đi Bình Quới với cả nhà:



Rồi theo cả nhà đi Mũi Né đã lắm, Út còn test độ ngộp nước của con :





Hưởng cái Tết lần 2 ở phòng khách Thành Thái:




Sinh Nhật 2 tuổi thiệt là huy hoàng ở Bình Quới với bao nhiêu anh chị xung quanh:



Vào trường Mầm Non 3 làm quen trước Ngày đi học (thấy thích quá, nhưng ... thực tế có khác xa)


Thích vẽ dù không đẹp chút nào, con vẽ gì đố ai biết không??? Chỉ một người biết thôi...
 
Bí mật này chỉ có anh Bí biết thôi nghen:




… Đó là Oui cầu nguyện được … đi Mũi Né với cả nhà mình hoài đó thôi:



Bước qua 3 tuổi :

Lại một mùa Xuân nữa 2003, sao ai cũng chúc mình mau lớn hết....





Suy nghĩ và bây giờ con quyết định thử uống thiệt nhiều sữa để mau lớn thiệt: Thử uống một ly đầy không dừng lại nha:
   
Và … thấy tay Oui khỏe dần lên chưa !!! … Cuối cùng thì Oui đã mạnh hẳn lên rồi nè :





Rồi … được theo mấy anh đi chơi:


Tốt nghiệp lớp Mầm Non trường Họa Mi 3  (có ai tìm ra Oui chưa? Hàng trên cùng đó nhen)


Thích đọc sách trong giờ ngồi… bô: (hình này chỉ lưu hành nội bộ thôi nha)



Đến chơi công viên Kỳ Hòa:
 
Rồi tự nhiên Chú Đoàn Khoa nhờ Oui làm model nè: Cúi người - Nhìn nghiêng…
 
Nhìn thẳng… rồi nhìn xéo….





 
Mệt quá Oui không nhìn nữa đâu…
Thôi Oui chơi với Mẹ đây:



Rồi Oui phải ngồi nạp năng lượng chứ:



Đủ rồi nè... còn dư thừa nữa, thấy lưỡi Oui đỏ chưa !!


Rồi cùng Bố Mẹ :

Đã đủ sức mạnh đến “Miền đất hứa”, mặt Oui gặp Hải quan Mỹ sẽ như vầy nè:



Sinh Nhật cuối cùng ở VN 2006 (6 tuổi)  có Ông-Bà, có Bác Hạnh




Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ là Nam Cali sau chuyến bay dài: (Oui ngồi một mình trên chuyến bay dài nhất đó)




Qua Houston , cuộc sống cũng thiệt thoải mái vui như ở Thành Thái vậy:


Lại được đi San Antonio chơi nữa:



Đây là lớp học đầu tiên ở Mỹ của Oui nè: (cùng trường cùng đi bus với chị Vịt).



Sau đó Gia đình Oui dời đến Cali đúng ngày Độc lập Mỹ (July 4th 2007): (mệt phờ nhưng vẫn vui)
Lớp học đầu tiên ở Cali 2nd grade cùng với bạn Celine (út của cô Bạch Nga):





Những lớp kế tiếp:





Lớp cuối cùng của Elementary School Carrillo –GG của Oui:


Bắt đầu Oui được “lên đồ”  từ 6th grade (2012):



Gia đình Oui 2014:



Cúng Giao thừa ở Random và Mùng 1 Tết với Ông Nội ở Lampson  (tháng 2/ 2016):



Bốn năm sau Oui già thành như vầy:

Memorial Day  - Birthday anh Ti Nô ở Random  05/2017, bài bạc bắt đầu khởi sắc :
 



Xmas 2017 với Lampson và Major circle:


Tiến hành Eagle Project với các bạn Thiếu trong Đoàn Trường Sơn (09-13/12/2017).
Cái rương đầu tiên như vầy (Oui chỉ theo dõi tiến độ-phân việc làm, người làm chính là các bạn-Bố -anh Bí...):



Cuối cùng 2 rương đóng xong và được chuyển đến chùa Văn Thù –River Side được Thầy Trụ trì Quảng Phú đón nhận:



Giờ Oui có thể an tâm thưởng thức Birthday Party ở Buffalo Wings-  Bella Terra rồi về nhà VYTA 



Những ngày chưa “mười tám” quá huy hoàng đối với Oui dù ở Việt Nam hay Mỹ.

Nếu được hỏi 3 câu:
-Với Oui cái gì là quan trọng nhất lúc bây giờ? Oui sẽ trả lời là “mọi thứ hiện bây giờ nè”.
-Với Oui người nào quan trọng nhất lúc này? Oui nghĩ là “chính Oui đây”
-Theo Oui thời gian nào là quan trọng nhất? “hiện tại thôi”
Sau ngày 16/01/2018 Oui bước qua tuổi 18, chưa biết chuyện gì sẽ đến với Oui....
Nhưng theo Oui thấy:
Cuộc sống vẫn thiệt là thoải mái ở tuổi 18 à nha.



*Xin Hết và Hẹn tái ngộ!


No comments: