May 1, 2010

PHOTOGRAPHY: Hội An - Tía Dũng

Ai hết ơi...

Tía Dũng mới có chuyến đi công tác Đà Nẵng Hội An, chụp ảnh để làm artwork cho Hoàng Trà resort ở Đà Nẵng, gửi Ai hết xem báo cáo nha...:)


Trên đường vào Hội An trong buổi chiều đầu tiên đến Đà Nẵng,
cảnh này làm tía Dũng nghĩ đến
Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư quá.


Dãy phố cổ cạnh con kênh,
ảnh này ai đến Hội An cũng chụp nên...tía Dũng cũng thế :)

Chợ Hội An nằm cạnh sông


Cảnh trên cầu An Bạ buổi chiều

Tía Dũng

5 comments:

Hot... said...

Hình đẹp quá Tía Dũng. Chị Hai thích nhất là cảnh sông nước - chắc kiếp trước là ... cá - nhất là tấm có chiếc thuyền thúng đó. Đồ gốm và 2 bà cụ xuất sắc luôn, mấy người trẻ chắc đi làm người mẫu hết??? Hồi đi thăm HA với Vinh Hưng chị với bác G không có ghé Mỹ Sơn – đúng là gợi nhớ Angkor, nhưng hình như gạch bên mình đỏ hơn?? đường nét chạm trổ coi bộ cũng đơn sơ hơn...

Chị hồi nào tới giờ vẫn mê nhà cổ, bờ Đông cũng như bờ Tây, và vẫn mơ nếu có tiền mua 1 cái ở cho đã J Một cái ở HA cỡ nhiu?? Sydney này thì phải móc ra cỡ 5 triệu 1 căn nhỏ híu!!!

chi Ha

Hot... said...

Tía Dũng ơi,
Lần này bác K coi hình tía Dũng được liền. Dĩ nhiên là đẹp quá chừng. Tía chụp hình công tác, nghĩa là đi chơi nhưng có tiền phải không? Nhất tía rồi đó.
Kỳ này tía chụp để nhiều hình trắng đen hén. Hình sông cái nào cũng đẹp; tiết mục khua nước cho cá vào lưới lạ nha.
Tại sao ở làng Thanh Hà toàn người già làm đồ gốm? Tía tới đó chắc chắn thích vì được khen trẻ.
Mỹ Sơn chắc làm tía nhớ Angkor; có mấy khung cửa quen thuộc.
Hình như bác K chưa tới cầu An Bạ bao giờ?
Kỳ này tía chụp hình không có nhiều người, bác K bèn ái mộ cái bà mập mập ngồi trên sạp ở chợ.
Bác K vừa làm một workshop, có xài mấy hình tía chụp ở Sapa, chỉ không tiện quảng cáo photographer thôi.

hỏi má T "tía Dũng có ngoan không?")
Bác K

Hot... said...

Hihi, chị Hai
Ở Hội An em ghé quán Bà Buội ăn cơm gà, nghe chủ quán nói chuyện cái nhà đối diện là của ca sĩ Ánh Tuyết mua cách đây hơn 5 năm là 2 tỉ 5, cái nhà nhỏ xíu ngang khoản 4m sâu khoản 8m, sẵn tiện em mời chị Hai xem ảnh cơm gà Bà Buội và nhà Ánh Tuyết, mà mai mốt chị Hai mua nhà Hội An nhớ để em với Vinh deco hco chị Hai nhen :)
Dũng sửa

Hot... said...

quên nữa, chị Hai ơi, lo nói chuyện ăn cái quên hết, vật liệu của người Chăm khi xây đền là bằng đất nên có màu đỏ nung, con angkor là bằng đá sa thạch và granite, hồi còn ở Cambodia em lên cái núi xem mặt trời mọc...khi nhìn xuống thấy có cái đền nhỏ xíu bằng đất nung, thấy lạ nên xem lại thì có thông tin người Chăm đã từng đánh chiếm đất Cambodia cho đến tận Siemrep, có lẽ họ đến đây và xây cái đền này...
hihi, khi nào có đi off ở đâu có sông nước em sẽ gửi chị Hai xem nha
Dũng sữa

Hot... said...

Chào anh Tùng,

Rất vui vì anh thích những tấm ảnh Hội An, em gửi anh xem tiếp một số ảnh ở bảo Tàng Chăm và một số ảnh Hội An, có một cái tượng đồng làm em ấn tượng và ngạc nhien lắm, tạo hình đẹp, kỷ thuật đúc thật tinh vi, em gửi anh xem nha

Dũng sữa