Mar 13, 2010

PHOTOGRAPHY - Filter - Anh Quân




Từ ngày đổi qua máy chụp Digital thì Quân không sử dụng các Filters như lúc chụp máy phim 35mm. Hôm trước cô bạn Thanh Hương hỏi một câu tại sao Quân chụp hình ra rõ nét hơn của cô ta. Không biết trả lời thế nào nhưng bổng nhiên lại nhớ đến bộ Filters đã mua trước kia mà để quên trong một góc kẹt trong nhà.

Đầu tiên là đi tìm cái Filter mang tên Circular Polariser, có nhiệm vụ là giúp tấm hình tăng độ nét và màu sắc hài hòa hơn. Cái cần tìm bị lạc đâu mất, mà thường trong bộ sưu tập Filters thì cái này là mắc tiền nhất. Tìm không ra thì đành nghĩ chuyện đi mua. Ra tới tiệm nhìn vào các Filters họ bán mà thở dài là sao mà đắt thế. Loại Filters cho máy Digital xem thấy mà chóng mặt vì gần cả $200. Với số tiền này mua được một cái máy Digital loại con dế mà bấm lung tung rồi. Thôi nhìn và cứ nhìn, khỏi mua là được.

Về tới nhà, thôi đi Shopping mua đồ rẻ trên mạng vậy, dò hang trong Ebay, thấy một thằng bán một cái Filter như mình muốn thì giá cả chỉ độ $100. Hàng này mua được và đặt mua luôn.

Một ngày sau nhận được Filter, đem ra ngoài chụp thì thấy chiếc xe Vespa của anh hàng xóm. Thôi mượn xe của anh ta chụp vậy và sau khi chụp thì thấy nét hình khá tốt và màu sắc dịu hơn nhiều.

Xem ra thì các bạn nên sử dụng Filter này nha.

Anh Quân





No comments: