Mar 21, 2010

CÔN ĐẢO TRIP REPORT 1 - Tía Dũng

Bác Khánh, Út, chú Hưng ơi...

Tía Dũng vừa có chuyến công tác đến Côn Đảo nên đã thực hiện được bài báo cáo sinh hoạt nhiếp ảnh:


Hình 1. Cầu tàu 914, được xây dựng tời Pháp thuộc,
nơi đây là bến các thuyền về sau mỗi chuyên câu
và sinh hoạt mua bán cũng diễn ra nơi đây.


Hình 2. Đây là kiểu thuyền câu ở Côn Sơn,
có vẻ xấu bác Khánh nhỉ.


Hình 3. Những con cá thu được chuyển lên bờ.


Hình 4. Đây là loại dây câu của ngư dân côn Sơn.


Hình 5. Em thấy con mực nầy nằm trên bờ tường của cầu tàu,
nhìn con mắt mở thao láo của nó thấy thương qua,
có và như đang nhìn về phía biển rộng
v
à nói thầm..."không còn đường về!!!"

Hình 6. Đây là cái bờ tường ngăn biển
chạy dọc suốt con đường chính của thị trấn Côn Sơn...


... buổi chiều, người dân kéo ra đây hóng mát,
tắm biển (hình 7) biển rất sạch, nước trong xanh.


Hình 8. Hai cậu bé này mới bắt được một con cá nhỏ.


Hình 9. Con chó này buồn quá, không có gì chơi
nên cũng ra ngồi ngắm những chiếc thuyền câu trở về.


Hình 10. Câu cá cũng là thú vui của người địa phương.


Hình 11. Có khi ngồi hàng giờ ở cầu tàu.


Hình 12. Hình ảnh này thật dễ thương,
hai mẹ con này có vẻ là du khách,
họ đang chia nhau tai nghe từ chiếc điện thoại
(chắc là bài dạ cổ hoài lang)

Còn tiếp nha bác Khánh, chú Hưng, Útttt

Tía Dũng

9 comments:

Hot... said...

Hallo Tía Dũng,

Được coi ké hình của bác Khánh, Hưng, và Út làm má Liên nhớ nắng ấm và thèm thực phẩm đậm mùi vị VN.

Nhìn con cá thu và con mực tươi trong thấy tội nghiệp tụi nó sắp lên bếp. Nhưng nghĩ lại cũng cầu chúc tụi nó được giải thóat khỏi kiếp cá mực tôm cua, đầu thai làm kiếp khác khá hơn! Khi mình làm thịt tụi nó nhớ lầm bầm cầu nguyện “tao hóa kiếp mày để kiếp sau làm kiếp người nhé”



Có 3 tấm hình má L khóai là: tấm con mực mắt to tròn nhìn về biển khơi. Kế đến là hình 2 thằng nhỏ và hình anh chàng ngồi câu.



Thăm gia đình Tia Dung ThuyNiGan luon mạnh giỏi.

Hot... said...

Hi`nh tia Dung chup luc nao cung go.n ga`ng, hihi, con thich nhat tam 4,5 va 10
Teo con

Hot... said...

Dep qua anh Dung oi. Ngam hinh nho VN lam.

Co Hoa thich hinh con muc nam phoi minh thuong wa. Hinh gian hoa giay ben he, hoang hon va con duong doc bien tinh lang…. hinh qua dep, ngay ca hinh dong luoi tren thung xanh biec cung dep nua… Nho gui hinh cho tui em ngam tiep nua nhe… Bo ke doc bien co nhieu sinh hoat nhin vui mat qua ….

Co Hoa

Hot... said...

Phóng sự quá đẹp Tía Dũng ơi ... Bác T thích nhất loạt hình cây cỏ, con đường lặng yên và em mực. Thằng Xiu sẽ phản đối dì Liên - kiếp người có hay ho gì đâu, làm kiếp mực mà thảnh thơi hơn : ) : )

Bac Thanh

Hot... said...

Hinh` so^' 2 cua? Dung~ du*o*c. 6 Thai' cha^m' vi` ...nho*' chie^c' taxi du*a 6 T ra kho*i tim` du*o*ng` cu*u' nu*o*c' nam 1984.

Toan` bo^. hinh` du*o*c. danh' gia' cao ve^` mat nghe^. thua^t. !!!

Bye !
Tha

Hot... said...

hungdung bo
to le, Thuy, me, chi, Hien, Doan, Ian, nguoivietnam06, thaidoan43, dv.gallery, hoa.vuthai, doankhanh54, minhyennguyen, tranquangphong., Ha_Nguyen, vantran918, spicechi185, atran, chrissy_nguyen., joe, Linh.Truong

show details 7:24 PM (2 hours ago)

Kính thưa chị Hai :)
Bác Thanh, bác Giao và các em nhỏ có khỏe không ạ.
Em được chị Thanh khen là em thích lắm lắm...con đường này buổi trưa thật vắng người có khi chẳng có người, cảm xúc lạ lắm, nó chẳng phải buồn...nó có vẽ như không thật, như một thế giới khác, ở những vùng biển khác, khi ở trong các resort, cảm giác an toàn và sự thích hợp sẽ hiện diện, nhưng khi bước chân ra ngoài để đi dạo hoặc mua sắm gì đó, cảm giác đó không còn, sự bất an sẽ đến không biết lúc nào, nhưng ở Côn Đảo khác hẳn, từ trong chổ ở, bước ra đường, đến chợ, những bãi biển vắng người (không có người) 4h30 sáng em chạy xe gắn máy một mình đến nơi có thể thấy mặt trời mọc(không bị những ngọn đảo khác che khuất để chụp ảnh) cách trung tâm thị trấn khoảng 15km v.v...tâm lý thật thoải mái, chưa bao giờ em có tâm trạng này nên em rất thích. Cho nên ở đó 4 ngày nhưng em không đi nhiều, em thích tận hưởng cái cảm giác sống chậm lại...
hihi...vậy là em cũng có chút gì giống bác Thanh đó nha(ảnh cỏ cây hoa lá...) em sẽ khoe ảnh với ai hết nữa ạ. Cho em gửi lời hỏi thăm anh Giao chị Thanh nha.
DungThuyNiGan.

Hot... said...

buon cuoi: cuoc song xo bo o SG, o noi dia noi chung no nhu nguc tu, nen chon di tu day xua, lai la la cai thoat...

anh Tung

Hot... said...

Tấm hình con mực, nằm trên bờ tường của cầu tầu. Ông cũng cảm thấy thương nó y như cảm giác của Dũng Thuỳ vậy.

Ông cũng thích cách Tía Dũng thông cảm với nỗi buồn của con chó, không có gì chơi nên cũng ra ngồi ngắm biển.

Ông còn thích tấm hình hai mẹ con cùng dùng tai nghe, và thích cách Dũng chú thích tấm hình này, rất gợi hình gợi cảm.

Tấm hình thứ 13 nhìn cây cối um tùm che rợp hai bên đường đi, trông rất thích mắt.

Tấm 14, cây hoa sứ cao quá nhỉ? Hoa sứ nở rộ giống hoa Phượng trong hình 15.


Ông(bà) ngoại.

Hot... said...

Dũng (Thuỳ) ơi,

Út đã đọc cho ông ngoại nghe thư của Tía Dũng và đã được xem hình Dũng chụp xa lộ. Ông nhớ lần đi Cali vừa rồi, chú Hưng chở ông đi thăm bác Nguyễn Đình Toàn. Cả ba đêù ôn lại bài thơ Dũng nhắc, do bác Toàn sáng tác vào năm 1984:

Lúa Thủ Thiêm ngọn chìm ngọn nổi
Gió Xa lộ lúc thổi lúc ngừng.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng,
Vui thì vui vậy biết chừng nào xa.


Bài thơ này của bác Toàn được nhiều bạn yêu thích, truyền tai nhau. Chính bản thân ông cũng ngâm đi ngâm lại nhiều lần trong ngày. Cho đến một ngày kia, ông chợt nhớ 4 năm về trước (1980), ông cũng đã làm 6 câu thơ:

Đỉnh trời vằng vặc gương nga,
Long lanh soi tỏ lòng ta lòng mình.
Gương trong mình lại soi mình,
Thấy tình thăm thẳm thấy hình phù du.
Nẻo đời gió bụi kỳ khu
Biết ai còn mất tình thu võ vàng.

Hai bài thơ này được xem là một giai thoại thi ca vì 4 câu của bác Toàn chẳng những hợp cả ý mà hợp cả vần với 6 câu của ông làm từ 4 năm trước.

Ong ba Ngoa