Apr 26, 2021

KHU VƯỜN PHÓNG KHOÁNG - chị Hai kể 'chiện'

Chuyện kể rằng có hai vợ chồng nghệ sĩ kia sống trong căn nhà ... nhỏ dưới bóng cầu Harbour Sydney.

Khi ông Brett qua đời, bà Wendy buồn da diết. Nhân phía trước nhà có mảnh đất hoang phế của một tuyến đường rầy đã phế thải, bà săn tay áo khai quang cho đỡ buồn.

Một thước rồi lại một thước ... Thấy không ai ngăn cản, cấm đoán gì, bà bắt đầu trồng cây.

Wendy trồng chẳng theo một khuôn mẫu trình tự nào. Chỉ hoàn toàn trồng cỏ cây hoa lá mình thích, theo kiểu mình thích, thế thôi ...

Trồng rồi bỏ thêm đồ cổ, hoặc tác phẩm của bạn bè, rồi mở cửa cho bá tánh ra vào thưởng thức.

Khách vào vườn có được cảm giác an bình tuyệt đối.  Ngoài kia phố phường rộn rịp , xe cộ tàu bè vun vút - chạm phải bức cây tức khắc lắng êm một cách lạ lùng ...

Khách tha hồ nhẩn nha. Trong khu vườn bậc thang có nhiều ghế để khách nghỉ chân, nhiều bàn để ngồi nhâm nhi tí trà tí bánh, và nhìn xuống gió bụi ngoài kia ...

- chị Hai Thanh kể















No comments: