Feb 14, 2021

SINH NHẬT 98 CỦA BỐ 2021 - by dì Ba Khánh

Tuồng tối qua là: "Bố sinh vào ngày mùng 2 Tết. Có người bạn xem lại lịch xưa thì cho biết ngày đó trùng ngày 17 tháng 2 Tây."

Sau đó bó quay sang các con hỏi "Hôm nay ngày Tây là ngày mấy?" Các con đáp: "Ngày 12" Bố làm tính liền" "Thế là cách năm 1923 5 ngày."

Sau đây là những hình ảnh khác của ngày hôm qua.

Chú thích:

- Nổi đình đám sau birthday boy là má Yên với tác phẩm là ô bánh sinh nhật rất độc đáo, chủ đề trâu và một con trâu làm bằng đậu xanh, Xin xem kỹ hình, mọi thắc mắc xin gửi về "nghệ nhân" Minh Yên, aka Minh Ột (hèn chi nặn trâu thành heo)!

- Hai Hà tội nghiệp lắm, nấu ăn cho mọi người xong thì giữa chừng tiệc phải "lết" sang một bữa tiệc khác nhà bạn.

- Nữ sĩ Thái Hòa tối qua bị thuốc chích ngừa Covid hành, thơ văn bay tung tóe, không ra bài gì hết. Nhưng, như thường lệ cô Hòa cười rất tươi.

- Bí và Tú bận bịu chuyện gì đó có liên quan đến thực phẩm, sau đó thì Tú còn bận yểm trợ để vợ và con trai trình diễn đàn thiệt là thành công.

Nô lúc nào cũng đứng oai hùng như lính. Nô là đứa thế hệ trẻ có giọng hát hay và hùng. Bài tủ của Nô là "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ". Tối qua thì Nô lead cả nhà hat Ly Rượu Mừng rất ngạo nghễ. Chưa bao giờ HCC hát hay như tối qua. Không biết có ai thâu tiếng để gửi cho mọi người làm bẳng chứng không?

Một nhóm do Mừng Có lãnh đạo là nhóm ở lại làm "bác thằng Bần" cho đén 12 giờ khuya.

Những người còn lại trong loạt hình này đều là những người quan trọng nhờ sự hiện diện và tán thưởng của mình trong ngày của Bố. Rì pọc tưa b Khánh có hiện diện nhưng không có hình, cốt ý chừa trống cho mọi người tưởng tượng. Mọi người cố gắng tưởng tượng một thiếu nữ xinh đẹp nhé.

Sáng hôm sau Ngọc tặng Bác một cuốn album có hình Doãn Gia ở khắc năm châu. Nhưng dù hình đã phóng to, dù bố đã đeo kính vào, bố vẫn không thấy gì hết. Thật là thương Bố!

B K


















(bạn mục đồng cưỡi trâu 
khi đầu không đội nón
thì đầu ... khét nắng như thế này nè hehe)




























No comments: