Mar 4, 2020

LỜI NHẮN NHỦ CUỐI CÙNG CỦA CHÚ PHONG







Gửi trong vòng gia đình xem 3 lá điện thư Ba Phong gửi vào tối thứ bẩy và rạng sáng chủ nhật trước procedure intubation. Ba Phong đã có linh tính là sẽ không qua lần này nên gửi lời nhắn nhủ đễn cả nhà. Đọc mà em thương và thán phục trí óc vô cùng minh mẫn của Ba em nhớ không thiếu một ai. Đặc biệt là lòng thương yêu lo lắng cho đại gia đình, con cái dâu rể, suôi gia, cũng không thiều một ai... Nhờ Hà nhỏ & Hà lớn chuyển cho cô Thơm, cô Hội, chú Nam nhé. Ngày mai sẽ làm viêc slide với anh Hiếu, làm cáo phó và gặp nhà quàng Melrose Abbey Memorial Park and Mortuary ở Anaheim. Ngọc

Date: Feb 29, 2020, at 10:04 PM

Xem chừng đôi lời của người Cha chỉ sống nhờ máy thở. Ba đội ơn công đức sinh thành dưỡng dục Ba thành trưởng nam sau bác Thọ và trên các cô chú. Kém tài năng đức độ nên chỉ thực hiện rất tối thiểu long tin cậy của Ba Má. Xin Ba Má tha thứ cho. Con và vợ con đã làm Ba Má buồn phiền khi còn sinh thời. Xin Ba Má thương mà tha thứ cho. Em Oanh có công lớn nhất với gia đình. Em thương tất cả các anh chị em con cháu. Anh xin lỗi em đã nhiều lần làm em buồn. Em Hội cần cố gắng tối đa em nhé. Bác Phong thương tất cả các con cháu. Các anh chị rất nhớ em Thơm, Tiên. Con trai Tú giữ gia phả với sự giúp sức của các anh chị. Anh nhờ em Nam thay anh trông coi các em gái, nhất là với các em gái cô đơn, lại đau ốm bệnh tật. Các con nhất là Tú Tuấn thỉnh thoảng đến thăm 2 cô Oanh Hội nhé. Cám ơn em Nam nhiều. Anh biết đây là việc rất khó. Mong em giúp anh. Cám ơn các con, nhất là 2 Hà đã để thế hệ thứ hai trong đó có Lân và Liên sinh hoạt đầy đủ. Ba Mẹ cảm ơn 4 con ATHT (Angie, Tuấn, Hà, Tú). Con cám ơn Thầy Đẻ…



Date: March 1, 2020 at 1:21:03 AM CST

Xem chừng khi ba còn tỉnh Mẹ nó ơi… Vợ chồng ta có 4 con: Ngọc, Tuấn, Hà, Tú.Thưa bác Canada, Anh Phú và chị Thủy là suôi gia đại diện, đã cho chúng tôi một trai hiền thảo vất vả, rất thương yêu giúp đỡ chúng tôi. Anh cảm ơn chú Tòng, cô Hạnh đã cho chúng tôi một dâu hiền và 2 cháu nội rất ngoan giỏi Briana Brian. Nhờ đây cần nhắc tới bác sĩ tuyệt diệu cháu gái Chelsea và bạn trai ngoan hiền giống ông ngoại. Ba cảm ơn gái lớn Bích Ngọc cũng như cô gái rượu của Ba Mẹ, Cảm ơn con trại Joe Lubow đã thương yêu Angie và giúp đỡ Ba Mẹ cùng cả nhà. Ba Me rất thương yêu Trưởng Nam Tuấn của Ba Mẹ. Tiếc rằng con không lập gia đình nên Ba Mẹ để em Tú giữ gia phả với sự trợ giúp của con đấy.

Ba Mẹ rất thương yêu cám ơn trai gái dâu rể partner với Angie của Ba Mẹ. Các con có biết cái tính phù suy của Ba Mẹ không, Khi Ba không còn trên cõi đời này nữa thì Ba mong mọi tất c…. [Ba ended like that….]



Date: March 1, 2020 at 2:00:54 AM CST
Cảm ơn Thầy Đẻ, anh chị Sỹ đã cho con một người vợ hiền chung thủy sống với con (vẫn) trọn cuộc đời. Mẹ nó ơi, tâm đầu ý hợp suốt cuộc đời. Cũng giống như  (a u be, illegible) phù suy. Các cháu ơi Côcô Chúchú có phải là cô chú ruột không. Nhờ các cháu Khánh Liên cùng các cháu khác phụ với các con cô chú săn sóc Cô nhé. Cám ơn các cháu.


***

Hình cháu út chụp Chú Chú 
ngày 22 tháng 9 năm 2011  






No comments: