Feb 1, 2020

DOÃN GIA CALI - MÙNG TÁM TẾT


Hôm nay mùng 8 Tết, nhà mình đi chùa thầy Như Minh.
Thiếu cô Hòa (không dược khỏe) và Hiếu (bận dạy học), nhưng đặc biệt có cô Nhã. Thầy có nhắc đến Út. .Máy bác K chỉ chụp vài tấm, máy Vinh có nhiều hình hơn.

Trên bàn thờ có một chùm san hô rất đẹp. Thầy mời ăn trưa, trong phòng ăn có một cành mai rất rất đẹp; thế là bị Doãn gia xin và thầy hoan hỉ cho liền. Có hình đào trên bàn thờ nhà Lampson cho mọi người ngắm nè.

Hai Hà mới ghé nhờ ăn món thịt hon, và thịt nai. Đã hết Tết, nhưng bữa ăn vẫn Tết.
Tin vui đầu năm: nhà Lampson sắp có đàn piano (cũ người mới ta), giá ngót $2000. Bác K và bác Liên hùn tiền. Hàng xóm chưa biết hung tin này,
Bác K

 









*** 


Cả nhà vừa đi chùa Việt Nam sáng nay...sau đó gom về một mớ Lộc Phật: bánh mứT, trà và đặc biệt là một cành đào khá đẹp được sư phụ Như Minh tặng. Thế là nhà cửa vẫn còn xuân chán...

6 Vinh







No comments: