Feb 2, 2020

CỤ ĐÀN ĐỨC XƯA - CÔ ĐÀN NHẬT NAY




Đúng là có duyên thì ước gì được nấy. Sáng nay cây đàn piano (Nhật) đã được chở về nhà Lampson, Đàn màu đen, đời U1. Coi cũng còn nhan sắc lắm. Nghe nói mấy cái búa bên trong còn tốt, không bị mòn. Đợi cô Út về tập cùng bác Khánh và bác Liên, chứ bố không đoái hoài gì đến cây đàn.

Hai bác hùn tiền, mỗi người $850. Hoàn toàn affordable. Nhớ hồi xưa ở VN, bố một mình nuôi 1 vợ 8 con, không thể với tới cây đàn. Phải đợi đến khi "các chú" vào, đàn tụt giá rẻ như bèo và cô cô mới chơi bạo rước một cụ đàn (Đức) về nhà.

Tuần trước nhà mình tiếp Bé và Tâm, nhắc lại chuyện đàn địch ngày xưa. Dè đâu hôm nay đã có được cây dằn ở nhà. B K phải thăm dò liền xem mình đóng hết cửa thì tiếng đàn có làm phiền lòng hàng xóm (như ngày xưa ở VN) không.

bác Khánh

No comments: