Apr 29, 2019

MỘ



Nơi an nghỉ nghìn thu của vị Vua cuối cùng của Việt Nam.

Tại Paris có 3 nghĩa trang lớn là :

- Nghĩa trang Montmartre nằm ở phía Bắc,
- Nghĩa trang Père-Lachaise ở phía Đông,
- Nghĩa trang Montparnasse ở phía Nam

Còn Passy là Nghĩa trang trung tâm thành phố.

Bắt đầu mở vào năm 1820, với vị trí trung tâm thuộc khu phố sang trọng, từ năm 1874 nghĩa trang Passy trở thành nghĩa trang quý tộc của Paris. Đây là nghĩa trang duy nhất thành phố có phòng chờ được sưởi ấm. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bức tường của Passy được trang trí bằng một bức đắp nổi vinh danh những người lính. Nghĩa trang còn được trồng những cây dẻ để che bóng mát.

Hiện nay, nghĩa trang Passy nằm ở khu phố sang trọng bậc nhất Paris, ngay cạnh quảng trường Trocadéro, địa điểm để ngắm nhìn tháp Eiffel. Dọc theo đường Kléber (Avenue Kléber) sẽ dẫn tới Khải Hoàn Môn cách đó không xa.

Nơi đây chôn cất rất nhiều người nổi tiếng nhưng Hoàng Đế chỉ có mỗi vua Bảo Đại.

Du khách người Việt Nam lần đầu đến Paris thường hay ghé thăm Tháp Eiffel, có lẽ nên nghĩ tới viếng thăm mộ Vua Bảo Đại vì từ Tháp Eiffel đi bộ ra nghĩa trang rất là gần....


Anh Quân 





PS:

Tặng bà Thanh Hương,

Tui đang đứng trước mộ nhà văn hao Ai Nhi Lan ( Ai len) Oscar Wide :
"I have nothing to declare except my genius."


No comments: