Jun 13, 2017

OGGY SÓC

Hôm qua Sóc đi học về kể là thầy giáo người nước ngoài hỏi Sóc là có tên tiếng Anh hay không. Bố mẹ Sóc gặn hỏi là không biết có thiệt là Sóc hiểu câu hỏi của thầy không; Sóc nói được cụm từ "English name", bố mẹ mừng khủng khiếp. Sóc băn khoăn là không biết nên có tên tiếng Anh hay không, nghĩ một hồi thì tự đề xuất là lấy tên Oggy (tên của 1 con mèo hoạt hình khá là nhảm nhí trong phim Oggy và những chú gián), bố mẹ chỉ dám cười trong bụng, k dám chê, mà cũng lo là nếu Sóc chọn tên này thiệt thì vô trường chắc sẽ bị cười. May quá, sáng nay Sóc nói là thôi, con không cần tên tiếng Anh nữa. Bố Sóc trấn an rằng tên Minh của Sóc dễ phát âm nên mấy thầy cô nước ngoài chắc không gặp vấn đề gì khi gọi tên Minh đâu.

Đây là nhân vật Oggy mà xem nữa Sóc chọn làm tên tiếng Anh cho mình: (Sáng nay ngủ dậy trước khi đi học Sóc vẫn lập lại lênh cấm mới được Sóc ban hành từ hôm trước sinh nhật của bố San là "Bố không được già, chỉ có con được già thôi. Bố hứa đi, móc tay đi" Tối CN vừa rồi Sóc đã nằm 1 mình trên giường gào khóc "con không muốn bố già" 1 chặp rồi mới ngủ.

Bố San thuật chuyện 




No comments: