Oct 1, 2015


Hi all,

Tuần rồi được SBTN trả tiền đi làm phóng sự về Đức Giáo Hoàng ở Philadelphia, và biểu tình chống Tập Cận Bình ở Hoa Thịnh Đốn, nên Hưng có dịp đi một chuyến miền Đông Hoa Kỳ thú vị.
Lần đầu tiên tới New York, đã được biết Times Square về đêm vui như thế nào.

Chứng kiến những ngày Philadelphia đón Đức Giáo Hoàng. Có một bà soeur VN đọc thánh thư trong thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ tế, trực tiếp truyền hình trên CNN cho hàng tỉ người trên thế giới cùng xem. Phen này Giáo Hoàng chắc sẽ làm thay đổi VN như đã làm ở Cuba. Mọi người ở VN hy vọng nhé. Đức Giáo Hoàng này làm đảo lộn nhiều chính sách của Mỹ lắm. He is very powerful!
Má Thuỳ đọc bài chú Hưng viết về bà soeur này nhé. Má Thuỳ có quen soeur ko?

Hay nhất là xem cảnh những người Tin Lành đi rao giảng "tin Chúa Jesus, đừng tin Giáo Hoàng" ngay trong những ngày này ở cùng 1 địa điểm. Nước Mỹ đúng là tự do tôn giáo thật!
Đến DC để xem người Việt, người Tây Tạng, và chính người Tàu biểu tinh chống Tập Cận Bình. Phe ủng hộ được chính phủ Tàu tài trợ cũng đông lắm. Thấy người Tây Tạng quyết tâm 70 năm rồi mà chưa thành công, thấy thương quá.


Gởi cho mọi người xem một số hình cho vui. Còn tin tức thì lên www.sbtn.tv đọc nhé

Cheers,
Hưng Gàn








No comments: