Feb 23, 2012

Kỷ niệm 14 năm bạn mất!



Kỷ niệm về Mai Thảo – một trong "thất tinh" của nhóm Sáng Tạo

Hình ảnh Mai Thảo – hình ảnh một nếp sống nghệ sĩ diễn hành chân thực và thuần thành nhất. Mỗi đêm cả tháng, 30 hay 31 ngày đều có mặt ở vũ trường.  Khi về, lúc nào cũng cùng một em kỹ nữ  tới tiệm ăn, ăn xong đưa em về tận hẻm có gia đình em cư ngụ, rồi sau đó đương sự mới về nhà.  Ngủ muộn thế, ắt phải thức dậy muộn. Vì vậy ai muốn gặp Mai Thảo tại tòa soạn, chớ đến trước 10 giờ sáng!


Một chén rượu cúng bạn - kỷ niệm 14 năm bạn mất!

Doãn Quốc Sỹ

1 comment:

Hot... said...

Bà Hương ...

Tui thấy Duy bạn già phải bái nhà văn Mai Thảo làm sự phụ nhưng tui không nghĩ Duy muốn học ông Mai Thảo về viết văn mà có cách sống như ông.Mai Thảo .... ông Nguyễn Hưng Quốc có viết một bài về nhà văn Mai Thảo, thêm những chi tiết ông Quốc gặp nhà văn Mai Thảo khi ông còn sống. Bài viết có nhiều chi tiết thú vị và cũng có nhắc cái sống của ông Mai Thảo...
Ai muốn hiểu cách sống của nhà văn Mai Thảo hãy vào Blog Thanh Hương ....

Tui lại không thích sáng tác của nhà văn Mai Thảo, không biết ông ta viết cách tây phương quá chăng...
Nhưng tui biết bài thơ "Rừng Doãn Quốc Sỹ " do ông sáng tác (khi bác sỹ đi thong dong trong tù) ....
Tụi đọc giòng văn chương của bác Sỹ dễ theo hơn nhà văn Mai Thảo... Tuy nhiên tất cả là nhóm "Sáng Tạo" đã đưa mốt lý tưởng rất là hay : "Tự do trong sáng tác" (lý do vậy sau 75 tất cả bị đi ủ tờ hết) và phải nói là sau Tự Lực Văn Đoàn là tới "Sáng Tạo" và sau khi xuất bản hơn 31 tờ báo của nhóm Sáng Tạo thì bị đình bản thì chưa có nhóm văn chương nào tại VN hay thế thế được hơn 40 năm qua...
Buồn cho xứ mình...
Bà còn giữ được tờ báo nào của nhóm Sáng Tạo không ? hay sau 30 tháng 4 là phải đốt bỏ của chạy lấy người

Quân