
Tết. Tết Ta. Tết Nguyên Đán. Để làm nên một cái Tết có mùi vị đặc trưng và bản sắc Việt là phải có biết bao yếu tố của âm thanh, màu sắc, hương vị, và chính cái tâm Tết của mình nữa thì mới làm nên nó được. Chà, phải rồi làm sao hương vị ngày Tết có thể thiếu được mùi hăng hăng của hũ dưa kiệu ? Nó nhẹ nhàng nhưng bay xa, thơm lừng từ nhà ra con hẻm, rồi đến cả khu phố… Củ kiệu khi nằm ngổn ngang ở chợ, xù xù một đống chưa là gì cả. Các bà nội trợ thường ghé mắt săm soi xem kiệu Huế, kiệu Nha Trang, hay là kiệu Hốc Môn? Kiệu Huế và kiệu Nha Trang được ưa chuộng hơn vì nó trụi hết dọc lá, rễ ít, thịt dòn và thơm. Kiệu Hốc Môn có nhan sắc mĩ miều, to củ, lá xanh, và chùm rễ trắng, thế nhưng đâu có mấy ai muốn mua nó vì hao cân mà lại không dòn thịt !



Sau này, khi được mẹ truyền trao bếp núc, tôi lại học một cách khác làm dưa kiệu ít nhiêu khê hơn, giảm hẳn khâu phơi nắng. Tôi thích lối làm này, vì nhà Thành Thái thiếu nắng. Ngâm kiệu tôi dùng nước muối thay vì nước tro bếp. Kiệu cắt rễ và ngọn rửa sạch để ráo rồi sóc đường cát trắng. Khi đường chảy sền sệt hoà quện vào với kiệu là lúc thố kiệu ngâm đường đẹp đẽ và hấp dẫn nhất. Mùi kiệu thơm lừng khắp nhà khi đụng tới nó. Mùi Tết !

Xin ghi ra công thức dưới đây để tham khảo :
- kiệu: 1 Kg
- đường cát trắng: 200gr
- dấm nuôi: 1 bát
Sắp mâm cơm ngày Ba mươi Tết, cơm gạo mới thơm dẻo, bánh chưng, thịt kho trứng, thịt bò kho gừng, khoanh giò lụa, đĩa thịt đông gà, rau sống cuốn bánh tráng, bát măng chân giò heo, bát bóng nấu su hào cà rốt, dưa món, đĩa kiệu trắng phau nằm hai đầu bàn, chan hoà với tiếng cười vui gia đình quây quần... thế là đủ !
Thế là Tết !
Viết xong vào ngày 24 Tết.
Bài viết: Doãn Tư Liên
Hình ảnh: Doãn Út Hương
Bài viết: Doãn Tư Liên
Hình ảnh: Doãn Út Hương
2 comments:
Tuyệt! tuyệt! Tư Liên mà viết về món ăn, bếp núc, chuyện to nhỏ bên chợ v.v... là bao giờ cũng tuyệt hảo và yummy : ) Nhất là lại có sự trợ giúp của Chớp Ảnh Gia Út nên lại càng thêm ngon mắt nữa ...
Đọc xong chị Hai ngẫm rằng: kiểu làm mới của em Tư đỡ tốn thì giờ nhưng sẽ phải ăn kiệu lẹ lẹ không thôi sẽ hết dòn - bởi thiếu phần nước tro đó. Chất tro là chất làm cho kiệu dòn lâu và trong - mặc dù đường cũng có công dụng đó nhưng không bằng...
Bên này thì chị Hai thua, làm gì có kiệu tươi ngoài chợ! Đành phải mua kiệu trong hũ nhập từ VN, vừa ăn vừa ... run vì biết có 1 tỉ hoá chất và hàn the trong đó : )
Phe Sydney ăn theo kiểu thằng Ển: tôm khô + củ kiệu và nước đổ vô ngâm + 1 tỉ ớt cắt lên mặt + trứng vịt bắc thảo cắt miếng. Gắp 1 miếng là có cái béo của trứng, chua ngọt của kiệu, mặn ngọt của tôm và ... cay tá hỏa của ớt - á á á á ... chữa lửa bằng 1 ngụm homebrew của bác G !!!!
Lần sau có bài mới là Út phải báo động nghe - mọi người đang lo chuẩn bị Tết nên quên, đâu có viếng blog của Út thường xuyên ...
Chi Hai
De Lien oi, response cua em thuong la "delayed effect" vi em phai forward sang yahoo account de xem dau tieng Viet. Bravo, de Lien, em nho buoi an trua cua "3 dua minh" (Lien, Ngoc, Kathryn) o Siem Riep co de nghi de Lien thuc hien viet "tap but" kieu nay. Lai co them hinh Ut minh hoa nua thi qua la EXCELLENT! Them phu hoa cua de Thanh thi khong he thua kem gi Nguyen Tuan viet ve pho?
cheers, ngoc to
Post a Comment