Jan 13, 2022

NHÌN CHỮ, ĐOÁN NGHĨA - Khánh, Trúc

Van harte gefeliciteerd! Congrats cô út có passport Hòa Lan!

Giấc mơ của nhiều immigrants đó nhe!

Có lẽ út được nhiều người trong gia đình A và bạn bè của út ở HL chúc mừng lắm phải không? Còn A có mừng nhiều không, có gì đặc biệt cho út không? 

À út ơi, bửa nào út viết một bài cảm nghĩ của một người hai quốc tịch cho hai chị đọc cho biết đi út. Rất muốn biết đó út.

Chị Trúc khi nhập HL là người vô quốc tịch (refugee/boat people) nên được cấp ngay laissez-passer HL (passport tạm thời) và sau 5 năm cư trú hợp pháp ở đây bèn được cấp cho quốc tịch mà chẳng phải thi cử xem xét gì cả. 

Còn chị Khánh không biết có còn (được) giữ quốc tịch VN không?
Một lần nữa chúc mừng cô út!

- chị Trúc


Nhìn hình passport Hòa Lan thì thấy cả một thành quả đáng khen ngợi của Út. 

Bác Khánh có nói với các trò lớp Quốc Tịch của bác Khánh là chớ có than phiền chuyện thi quốc tịch Mỹ vì thi QT Hòa Lan khó hơn cả chục lần!

+ Hỏi: 

Bạn già mình chúc tiếng Hòa Lan, làm mình phải vận dụng kỹ năng mò: "Félicitation" là "congratulation" phải không? Còn "van harte" là gì, có liên quan tới chữ "heart" không?

- bác Khánh

+ Đáp: 

Van harte = Heartfully/Heartfelt/De tout coeur/Chaleureusement

Van harte gefeliciteerd = Congratulations/Félicitations; nếu dịch từng chữ thì "Hearfelt Congratulations" nhưng trong tiếng Anh, chỉ "Congratulations" hay Congrats (thời bây giờ) cũng đủ rồi.

Tiếng HL có thể nói "Gefeliciteerd" hay "Van harte gefeliciteerd", đều giống y nhau; người HL thường nói "Van harte gefeliciteerd", hoặc "Van harte" thôi cũng đủ.

- bác Trúc 

No comments: