Dec 27, 2021

THƯ ỦY LẠO CHIẾN SĨ ÚT - bác Khánh

Mỗi sáng tỉnh dậy, mỗi nghĩ đến Út & Alouis.

B K gửi Út hình Cô Cô để cheer up Út và hình cây lá sương sâm nhà học trò b K. Người học trò này thỉnh thoảng vò sương sâm cho b K đó. B K thường tránh né đề tài Alouis với cô vì cô sẽ "thiu" dữ luôn.

Mấy hôm nay Ngọc Tồ về ăn Xmas nên b K và Tuấn có tiếp viện. Chiều nay nó về rồi.

Chúc Út bình tâm và nhiều sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Út nhỏ mà có võ mà!

B K


PS:

Bác Khánh  ra sân sau hai nhà Lampson để chớp "nóng" vài tấm khác: 

Hình 1: sân nhà Lampson B. Chuẩn bị cho ngày 100 tuổi của Bố. Út có để ý thấy những đám mây trắng bàng bạc không? Và có thấy hai cái thùng rác không?

Hình 2: Cây chuối dại nhà hàng xóm chồm qua, chụp làm hình của mình. Ai biểu!

Hình 3: Chanh nhưng không chua. Actually, đó là cây chanh ngọt. Trước đây đến mùa là chi chít quả. Năm ngoái không có quả nào. Năm nay được hai quả. Má Yên thích cây này lắm. Có là hái liền, nghe nói chanh ngọt có tác dung thuốc.

Hình 4:  Hoa hồng cam nằm khuất trong góc sân. Vào mùa hoa hồng nở tưng bừng thì em nó chìm lỉm, không ai để ý. Giờ đây thì em đăng quang hoa hậu, không có đối thủ vì hoa hồng chỉ có mình em thôi.

B K





No comments: