Jun 14, 2019

THẾ SỰ - THẾ BÌNH AN

Mọi người chăm chú nghe chị Yên nói chuyện


nhưng chỉ có một người chẳng màng đến thế cuộc
luôn ở thế bình an :) 


Người ấy chính là Minh Thư - cháu nội ông bà Sỹ Thảo 

***
PS: Dì Thư cũng bình an trước thế sự liên quan đến Cỏ và Sóc vào cuối năm học: 


- Em Cỏ tốt nghiệp lớp đậu trắng. Lanh lẹ nói nhiều, khá là tự lập, thích múa thích hát. Nhỏ con nhất lớp mà trong năm học vài lần bị mắng vốn là đá bạn và xô bạn. Mẹ đi công tác 1 tuần về thấy mấy vết trầy trên mặt vì ẩu đả nhẹ khi dành đồ chơi với BFF (bạn trong hình).

- Anh Sóc tốt nghiệp lớp 2, học hành lèng èng đủ để lên lớp, được cái rất nhanh nhạy với các thể loại nội dung nhí nhố giễu cợt. Lễ tốt nghiệp anh được xếp vào dàn đồng ca đứng front row hát quốc ca (việt nam và úc) đàng hoàng vậy mà cô giáo vẫn phê là “limited range in pitch” làm người bố có hơi chạnh lòng. Tiến bộ lớn nhất là chịu đi dã ngoại qua đêm với trường ở Cần Giờ dù trước đó đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội (và nguyên đêm thức trắng vì không được mang theo gối ghiền).

Mùa Hè đã đến gia đình có chút căng thẳng khi anh Sóc ở nhà đến 3 tuần trước khi vào khoá Hè. Báo cáo tạm hết!

Mẹ Ti







No comments: