Jul 8, 2018

CẦU THỦ KHÔNG BAO GIỜ DÀNH BANH



Kính thưa cả nhà,

Thực ra thì Sóc đá banh "dở" nhất lớp vì Sóc quá hiền và không có đam mê mặc dù vẫn thích đi học vì mấy thầy cô rất nhiệt tình và phương pháp dạy rất tốt. Nếu coi Sóc đá banh thì mọi người sẽ có cảm giác Sóc làm trọng tài chứ không phải cầu thủ vì Sóc sẽ chỉ chạy theo ngó banh chứ không lao vào giành banh. Lúc trước Sóc có ghi bàn khi học chung với các em mẫu giáo nhỏ hơn Sóc, chưa biết đá gì nhiều. Hôm trước cậu Bí đi xem Sóc làm thủ môn, Sóc cũng phấn khởi lắm nhưng thi đấu không tập trung nên bị đối phương ghi 1 lúc 3 bàn liên tiếp, Sóc chỉ biết đứng ôm đầu. Mai mốt Cỏ đi học đá banh chắc sẽ "lì" hơn anh Sóc nhiều.

Bố San






No comments: