Nov 17, 2012

ENDEAVOUR - bố Hưng



Hôm nay Oui và đoàn hướng đạo đi xem triển lãm chiếc phi thuyền con thoi Endeavour nay đã về hưu, nằm triển lãm tại downtown Los Angeles. Cách đây 2 năm, chính phủ Mỹ đóng cửa chương trinh không gian space shuttle, cho nên chiếc này được vào viện bảo tàng. Vừa xem chiếc phi thuyền, vừa xem đoạn phim người ta đưa nó về Los Angeles, kéo nó đi trên đường phố LA để về tới Exposition Park, mới thấy nước Mỹ muốn làm gì cũng được.

Sau đó Oui & các bạn vào IMAX Center xem phim 3D về viễn vọng kinh Hubble: người ta đưa nó lên quĩ đạo bằng cách nào, các phi hành gia đưa lên sửa chữa nó ra sao, những hình ảnh của hàng tỉ ngôi sao, hàng tỉ thiên hà trong vũ trụ do viễn vọng kinh này đưa về, những khám phá về nguồn gốc của vũ trụ do viễn vọng kinh này đem lại. Bộ phi kết luận: càng nhìn ra vũ trụ xa xăm, càng thấy thương yêu cái hình tinh xanh mà con người đang sinh sống và đang tàn phá nó… Bộ phim quá hay, mà được xem bằng 3D nên càng đã!

Xem phim xong , Oui và các bạn đều rất thích. Con nít Mỹ sướng thiệt. Được tiếp xúc với những kiến thức như vậy, các em mới có big vision, có những ước mơ lớn.
Người lớn xem xong thì nói với nhau: con người sống có chưa tới 100 năm, mà bon chen hơn thua đủ chuyện. Nhìn ra vũ trụ mới thấy minh nhỏ bé và vô nghĩa, mới thấy những toan tính của đời người chỉ là hạt bụi trong hư không…

Chắc chắn sẽ đưa ông nội Sỹ đi xem cái này. Ông sẽ rất thích vì ông rất mê thiên văn, và luôn liên kết đạo Phật và những khám phá về vũ trụ của Enstein…

Bố Hưng 





2 comments:

Hot... said...

Press “like” for your email, thank bác Hưng.



Em Mai tuấn

Hot... said...

Thanks for sharing anh Hung! Love your comments. Well said!

Ha nho