Feb 13, 2019

QUESTION AND ANSWER


Thưa cả nhà,

Chúng ta có thêm một buổi ca hát tối ngày mùng Một Tết thứ Ba tại nhà Cụ Sỹ vì những lý do sau:

-          Mừng sinh nhật “Bố Già”. Đây là lời Kim Oanh muốn có chút gì làm quà cho Cụ Sỹ.
-          Chương trình tại báo Người Việt chưa thỏa mãn những người muốn hát và những người muốn nghe. Có nhiều bài hát hay và đặc trưng của anh Thắng, anh Tấn, và Hiếu mà phải cắt đi vì chương trình quá dài. Do vậy, ngày này sẽ là buổi giải tỏa niềm ao ước của toàn thể nhà mình.
-          Nhóm bạn phương xa từ giã Cali. Anh chị Tấn - Khiếm, anh Châu - Kim Oanh… lên máy bay trở về Canada, Seattle.

Cả nhà mình tập họp lúc 7pm, hát và cho ông Sỹ thổi nến cắt bánh sinh, uống trà cà phê, và chương trình ca cẩm bắt đầu.

Tư Liên

---
Happy birthday Ông 🥳🎂.
Question for bác Vinh: khi mình đi đến 60 tuổi thì gọi là đáo tuế, còn khi 96 thì gọi là gì vậy bác Vinh?

dâu út Ngọc

---

À, không có chữ nào đặc biệt để gọi cho tuổi 96 hết mợ 4 nó ơi...
Bác Vinh






No comments: