Oct 5, 2017

QUÊ HƯƠNG EM








Tam Doan
Period 5
10/3/2017

Quê Hương Em
Quê hương của em không phải chỉ là nước Việt Nam .  Quê hương đối với em còn là thành phố Sài Gòn.  Sài Gòn là quê hương của em không phải vì em sinh ra ở đấy mà vì em có nhiều hàng xóm và gia đình ở đó.

Em nhớ về Sài Gòn rất nhiều.  Một thứ em nhớ về Sài Gòn là Sài Gòn là một thành phố rất đẹp và sang trọng.  Thành phố này vào lúc tối rất thú vị vì có nhiều xe và nhiều người đi bộ.  Những người đi bộ này nói rất nhiều.  Đó là lý do em thích đi chơi buổi tối. Em thường đi chơi với gia đình và họ hàng của em.

Một thứ nữa em nhớ Sài Gòn là tờ giấy một triệu đồng của Việt Nam. Không có chỗ khác nào có tờ tiền lớn như vậy. Trên tờ tiền có hình vua Hồ Chí Minh. Ở Sài Gòn, một ngàn đồng mua được một cây kẹo,  một trăm đồng mua được tô phở, một triệu đồng đi chơi Mũi Né.

Thứ cuối cùng em nhớ về Sài Gòn là gián và chuột  ở đâu cũng thấy.  Em không sợ nhưng không thích vì hai thứ này rất dơ.

Nói tóm lại, em sẽ về lại quê hương Sài Gòn  thăm hàng xóm và gia đình của em.

No comments: