Aug 19, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 20.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Hôm nay là sinh nhật Sóc, chắt của các cụ, cháu ngoại Hiếu - Liên.

Nhân dịp sinh nhật Sóc, út giới thiệu hai cụ về cái bàn học của Sóc cho hai cụ nhé.

Cái bàn học của Sóc không chỉ để học mà còn để làm máy bay, vẽ lính la mã, coi phim trên computer với em Cỏ. Nói chung là còn để ... chơi.

Vì chơi nên dơ. 

Vì dơ nên cô Thu - người giúp việc - muốn dọn.

Vì nếu cô Thu dọn sẽ làm xáo trộn đồ chơi của Sóc, nên Sóc phải viết "tâm thư: "Cô Thu đừng dọn cái bàn! Con vẫn còn đang chơi!"

Cô Thu không dọn nhưng ráng len lỏi viết vào cùng trang giấy: "Con chơi dơ quá."

Bây giờ út mời hai cụ xem cái bàn học của Sóc nhé.

uttt


PS: Sinh nhật anh Sóc ở nhà mà không có mặt anh Sóc lúc thổi nến vì anh Sóc mắc nhõng nhẽo khóc nhè, nói rằng không biết mẹ Ni có tặng quà sinh nhật như Sóc đã "đặt hàng" không. 




https://youtu.be/whNzTx7YqLo

***
Bố San viết trên Facebook:

"When you’re now 9 years old, your dad secretly takes picture of you on your birthday and post it here without your permission." 


Mẹ Ti đệm thêm: 


Chàng trai 9 tuổi: 

Thích rubik, thích máy bay, thích vẽ, thích làm craft, thích coi tivi, thích ăn thịt bò, thích nghe nhạc, thích lập trình, thích chọc Cỏ, thích nhõng nhẽo Bố...

Ghét chụp hình, ghét mỗi khi bố đi làm về trễ hay không chịu nằm cạnh, ghét mỗi khi bị Cỏ chọc quê, không thích phải dọn dẹp...

Mà cuối cùng thì vẫn khẳng định con vẫn là  EM BÉ 9 TUỔI của mẹ!

HAPPY BIRTHDAY BABY SÓC!

No comments: