Aug 11, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 11.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Ở với Alouis, út chẳng phải đi làm kiếm tiền cho miếng cơm, manh áo. Vì vậy út có nhiều thời gian rảnh lắm. 

Thế là út tự tạo ra công việc cho mình. Hôm nay út kể Bố và Cô nghe công việc của út trong tuần qua: làm "thi ảnh".

Làm thi ảnh nghĩa là gắn "thi" vào "ảnh"; nói cách khác là gắn "thơ" vào "hình chụp". 

Vân (vợ Thắng - con dâu chú thím Kiệm) cung cấp cho út hơn chục bài thơ Hài Cú - thế là út có "thi".

Alouis mua cho út một cái "laptop", trong đó có sẵn nhiều hình chụp "free" - thế là út có "ảnh".

Công việc của út là chọn "ảnh" nào thích hợp với "thi" nào, rồi gắn "thi" ấy vào "ảnh" ấy.

Công việc của Vân là giúp út hoàn thiện những thi ảnh út đã làm. 

Vân hay lắm đó Bố và Cô. Vân là dân đọc thơ, nên khi út đánh máy "thi" vào "ảnh" mà sai chữ, Vân phát hiện ra liền 😊 Vân lại có mắt nghệ thuật, nên Vân còn phụ út chọn kiểu chữ và hình chụp. 

Hôm nay út đã làm xong thi ảnh. Ngày mai út sẽ đưa lên trang Facebook của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh để nhiều người thưởng thức "lời hay, hình đẹp." 

Út xem đây là một công việc làm lành thiện. Vì thế út xin hồi hướng công đức có được khi làm việc lành thiện này đến Bố Mẹ - Cô Chú để bốn bô lão có được thân khỏe. Út cũng hồi hướng công đức đến Alouis để Alouis có được tâm an. 

Bây giờ Bố và Cô thưởng thức thành quả của hai chị em Vân - út nhé.

Xem xong, xin mời Bố và Cô giải thích cho út biết về nguồn gốc của thơ Hài Cú và luật làm thơ Hài Cú (út lại ... nhiều chuyện rồi 😊).

uttt

(nhớ Bố và Cô nhiều nhiều)


























No comments: