Aug 11, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 12.08.2020

Bố và Cô yêu quý,

Người ta nói trẻ con thường mang năng lực sống đến cho người già.

Điều này rất đúng với chắt Cỏ đó Bố và Cô.

Này nhé, ở trường Cỏ mua vui cho cô giáo - "già" khoảng 30 tuổi - bằng những bức chân dung tự họa, đẹp đáo để.

Về nhà Cỏ làm trò, nằm cho tóc tai dựng ngược để mua vui cho bố San mẹ Ti - "già" gần 40 tuổi. 

Quan trọng nhất Cỏ là nguồn sống của bà cố, già hơn 80 tuổi. Bà cố là bà ngoại của bố San.

Hôm nay Ti cho út xem tấm hình Ti chụp bà cố và Cỏ. 

Trong hình út thấy bà cố và Cỏ chu mỏ, út hỏi Ti: 
- Cỏ dạy bà cố nói chữ "num-ber-twooo" hay sao mà cả hai cụ chắt đều chu mỏ?

Ti đáp: 
- Dạ không. Bà cố mi Cỏ đó.

Ti kể thêm là bà cố khen Cỏ: 
-  Con nhỏ này dễ thương quá, Nó ở đâu ra vậy?

Cỏ lễ phép thưa:
- Cỏ là con gái của mẹ, hiểuuuu hôôôông?

Ti giải thích thêm:
- Cỏ hay để ý cách bố mẹ nói chuyện với anh Sóc 8 tuổi, và đã áp dụng "i xì" khi nói chuyện với bà cố già hơn 80 tuổi.

Út đố Bố và Cô: Bà cố có giận Cỏ khi Cỏ nói giọng "chị hai" với bà cố không?
Câu trả lời đương nhiên là không rồi.
Cỏ mang năng lực sống đến cho bà cố, thương không hết, làm sao giận.

Bây giờ thì Bố và Cô xem hình minh họa những gì út kể trên nha.

utttt



No comments: