Aug 7, 2020

Thư út gửi Bố và Cô 07.08.2020

 Bố và Cô yêu quý,

Cách đây 2 tuần, Alouis và út đi bộ từ Hòa Lan qua Bỉ.

Đi ngang qua cột biên giới nằm khuất trong góc đường. Alouis nói út chụp để Bố và Cô xem.


Khi đi trên đất Bỉ, Alouis nói út chụp hình cột điện có dây điện treo tòng teng trên trời. (Ở Hòa Lan không có cảnh này vì tất cả dây điện đều được cho nằm dưới đất.



Khi đi về đến Hòa Lan, không còn thấy dây điện trên trời nữa, Alouis nhắc út chụp hình cho Bố và Cô xem . 




Trên đường đi, Alouis thấy căn nhà nhỏ-và-lùn giống út. Alouis nói út chụp cho Bố và Cô xem.Trong nhà đó chỉ có máng nước để mấy bạn cừu đến uống nước. 





Gần đó có một cây lê trĩu trái. Alouis nói út chụp cho Bố và Cô xem. 

Bây giờ Út đố Bố và Cô nha: Alouis có hái vài trái ăn không? 
(cây mọc giữa đồng trống, chung quanh không một bóng người)

utttt





No comments: