Jul 11, 2019

THÔNG GIA CỦA HAI CỤ SỸ THẢO

Bác Tuân lúc nhỏ 



lúc trẻ






lúc lấy có vợ 






lúc đã ba con 


lúc đủ bảy con 
và 
... lúc cuối đời 






Út, nghe chuyện hoa và ông không?

Thất thứ 5, chị lấy một ít hoa cúc trắng bên Lampson về cúng.

Thất thứ 6 thì đi mua trái cây ở Sprouts để cúng. Thấy họ bán bouquet hoa các loại, chị định mua nhưng thay $8 nên nghĩ bụng là để về nhà có hoa thì mình cắt vào cúng. Nhưng nhà thì mùa này hoa lưa thưa vì lâu nay chị làm biếng, không chăm sóc cây.  

Hôm sau cúng xong rồi thì V mới nói là hôm qua nằm mơ thấy bố đi xe PC tới thăm. Tay cầm bó hoa nữa!

Chị nghe xong giật mình. Trời, vậy là Ông mua hoa tặng mình?

Thật thứ 7 thì tối ngày thứ 5, chị nằm mơ (lần đầu tiên) thấy chị ngồi trên xe, biết là đang đi với Ông nhưng ko thấy mặt. Xe đi qua một dãy hoa hồng nở to và màu trắng hồng phơn phớt rất đẹp và sau đó là hoa đủ màu. Ông khen hoa đẹp quá!

Thế là hôm sau chị đi Costco mua cho Ông một bó hoa hồng trắng. Bà Nội thì được thêm cành hoa lys trắng!

Chị Y.





No comments: