Chị Hương ạ,
Ngày xưa các cụ dạy: muốn biết kinh tế của một làng giàu hay nghèo thì cứ xem chợ hàng ngày của làng khắc biết. Làng Cót thuộc làng kinh tế khá giả. Nên các làng bên cạnh, có gì tươi ngon đều mang sang chợ làng mình bán. Cả năm làng Cót chỉ có một ngày gọi là "phiên chợ làng" vào 24 tháng chạp để dân làng sắm mua đồ Tết, con cháu ngoài phố cũng về đi phiên chợ làng để giữ được phong tục tập quán.
Ẩn ý sâu xa trai gái trong làng biết mặt làm quen, để chọn vợ, chọn chồng. Trẻ con chúng em bao giờ cũng mong đến phiên chợ làng, ngay sáng sớm đã được ông bà, bố mẹ họ hàng cho lũ trẻ con vài hào, để đi ăn quà chợ làng, chủ yếu bánh rán, bánh dầy, phở, bún. Ngày đó đói khổ nên ăn cái gì cũng thấy ngon và nhớ mãi, chị ạ.
Đúng ra các anh chị sinh ra ở miền nam nên về dự phiên chợ 24 tháng chạp của làng Cót. Biết đâu lại có người lấy vợ hay chồng người làng Cót 🙂
- Hoàng Anh Tuấn
No comments:
Post a Comment