May 31, 2013

CHOPSTICKS - Doãn Quốc Ti Oui



Just because you are good at something doesn't mean that you have to do it yourself.

Take these chopsticks for example. Everybody knows chopsticks are very important for grabing food to feed your mouth, but think about it, you can't really grab food with just one chopstick, you have to have two chopsticks in order to grab your food properly.

Another example is on the photos. These photos show that one chopstick can break easily, but if there are more than one chopstick, then it is more difficult to break than just one chopstick. 


Remember, just because somebody is good doesn't mean that he/she is supposed to work alone. I hope you can apply this to your life, good luck!







May 17, 2013

VALLA & Chiều Nhạc Đạo Ca Phạm Duy, 26/05/2013

Vào chiều ngày Chủ Nhật 26/05/2013, lúc 7:00 PM tại hội trường VAALA (Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ- 1600 N. Broadway, Suite 210 Santa Ana, CA 92706), sẽ diễn ra chương trình nhạc Đạo Ca-Phạm Duy, kết hợp cùng với cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Cao Bá Minh.

10 bài Đạo Ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy là một bộ ca khúc rất đặc biệt. Toàn bộ 10 ca khúc này được phổ từ thơ của thi sĩ – thiền sư Phạm Thiên Thư. Trong khoảng đầu thập niên 70, Phạm Duy đã cho ra đời hàng loạt tình khúc bất hủ phổ từ thơ Phạm Thiên Thư: Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Ngày Xưa Hoàng THị, Em Lễ Chùa Này… Những ca khúc này rất phổ biến trong mọi giới nghe nhạc. Ngược lại, cũng nhạc Phạm Duy- thơ Phạm Thiên Thư, nhưng 10 Bài Đạo Ca lại ít người biết đến hơn nhiều. Một số người lý giải là vì Đạo Ca khó hát, và mang nặng triết lý Phật Giáo. Điều này có thể đúng, nhưng nó không thể làm giảm đi giá trị đích thực của 10 ca khúc này.

Đối với nhiều người am tường nền âm nhạc Việt Nam cận đại cả trong lẫn ngoài nước, thì Đạo Ca là một trong những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao nhất của Phạm Duy, người nhạc sĩ thiên tài với cả ngàn ca khúc để đời. Nhận xét này không phải là không có căn cứ, cho dù việc bình chọn “những ca khúc hay nhất của Phạm Duy” là một điều rất khó. Khi xét về giá trị của một ca khúc, người ta hay nói đến hai phần: nhạc và lời. Tinh tế hơn một chút, người nghe ca khúc để ý thêm một yếu tố nữa: sự phối hợp giữa nhạc và lời, hay nhạc có ăn khớp với ý của lời ca hay không. Nếu xét trên cả ba bình diện này, thì Đạo Ca là sự thể hiện hoàn mỹ của thể loại ca khúc, mà không có nhiều nhạc sĩ Việt Nam có thể làm được tương tự. Lời thơ Phạm Thiên Thư vừa đẹp, vừa thanh thoát như lời kinh, thể hiện được sự thâm thúy của Đạo Pháp. Phạm Duy chọn ra những giai điệu cũng đẹp không kém, đồng thời diễn tả một cách sống động cho từng ý thơ. Có một sự phối hợp tinh tế giữa lời, giai điệu và cả tiết điệu, một điều hiếm thấy trong ca khúc Việt Nam.

Một buổi tập dợt cho chương trình Đạo Ca tại tư gia của bác sĩ Bích Liên.
 
Hãy lắng nghe bài Đạo Ca 3- Chàng Dũng Sĩ Và Con Ngựa Vàng- giai điệu và tiết điệu thay đổi phức tạp như một ca khúc cổ điển, để diễn tả câu chuyện của một chàng dũng sĩ ròng rã bao năm tháng cùng con ngựa quí đi tìm người yêu. Đến một ngày nọ, chàng mới nhìn ra con ngựa quí ngay bên cạnh chính là người yêu muôn thuở mà mình đã bao lâu bỏ công đi tìm kiếm. Đạo Ca 3 như một vở nhạc kịch ngắn nhưng sống động và nhiều màu sắc, nhắc lại một chân lý quan trọng trong triết lý Phật: Niết Bàn hay Phật Tánh có sẵn trong tự tâm của mỗi người, mà người ta thường cứ mãi đi tìm ở bên ngoài, chẳng sao tìm thấy được. Trong khi đó, bài Đạo Ca 8 – Giọt Chuông Cam Lộ - với giai điệu ngũ cung rất giản dị, lúc trầm lúc bổng vang lên như tiếng chuông chùa, làm tâm thức của người nghe tràn đầy sự tĩnh lặng và từ bi. Mười bài là mười vẻ đẹp khác nhau, chỉ có thể cảm nhận hết khi chính mình được nghe, được hát…

Đạo Ca trong thời điểm ra đời vào đầu thập niên 70 còn đạt thêm đến sự toàn bích nhờ vào giọng hát của Thái Thanh và phần hòa âm của nhạc sĩ Hồ Đăng Tín. Không hiểu điều gì đã làm nên sự cộng hưởng tuyệt diệu đến như vậy giữa Phạm Thiên Thư- Phạm Duy- Hồ Đăng Tín- Thái Thanh, mà kết quả là phiên bản đầu tiên của Đạo Ca cũng là phiên bản hoàn chỉnh duy nhất cho đến lúc này. Sau này ở Mỹ, nhạc sĩ Phạm Duy có tái bản lại CD Đạo Ca, nhưng vẫn sử dụng lại giọng hát và hòa âm gốc, nhạc sĩ Duy Cường chỉ ghép âm thêm một số phần phối khí phụ.

Bìa tập nhạc Đạo Ca-Phạm Duy & Phạm Thiên Thư.
 
Được biết bác sĩ Bích Liên, một gương mặt quen thuộc của giới yêu văn nghệ Little Saigon, là người đã chủ xướng dàn dựng nên chương trình Đạo Ca lần này. Theo chị Bích Liên, chị không hề có ý nghĩ là mình và những bằng hữu như Phạm Hà, Mộng Thủy… sẽ thể hiện Đạo Ca hay hơn Thái Thanh – Hồ Đăng Tín của 4 thập niên trước. Chị chỉ muốn những ca khúc tuyệt vời này của Phạm Duy có dịp được trình diễn nhiều hơn, để nhiều người yêu nhạc được thưởng thức nó hơn. Đừng nghĩ Đạo Ca là những ca khúc Phật Giáo. Những triết lý mà nó truyền đạt có thể tìm được ở những truyền thống tôn giáo khác nữa. Kế đến, chị cũng muốn những ca khúc này được làm mới lại qua phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ trẻ Hoàng Công Luận. Sau cùng, chương trình sẽ là món quà dành cho chính chị và những thân hữu cũng yêu mến nhạc Phạm Duy như chị.

Ngoài 10 Bài Đạo Ca, chương trình còn có những bài hát thể hiện cái nhìn của Phạm Duy về con người trong vòng đời sinh tử: Một Bàn Tay, Tạ Ơn Đời, Chiều Về Trên Sông, Nước Mắt Rơi… Kết hợp với việc thưởng ngoạn tranh Cao Bá Minh, Chương trình nhạc Đạo Qua sẽ đem đến cho khán giả yêu nghệ thuật một buổi chiều cuối tuần thư giãn có ý nghĩa…

May 13, 2013

Street Photography : Thức Ăn và Giải Khát - ANH QUÂN





Càng đi chụp ngoài đường phố thì mới thấy đây là một loại chụp ảnh mang nhiều tính cách thử thách. Hoàn toàn khác với loại chụp thiên nhiên và phong cảnh. Vì chụp đường phố mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc, không nhanh tay lẹ mắt là mất đi tấm ảnh. Chưa kể là phải mạnh dạn vì phải biết sẽ có những lúc bị thiên hạ chửi.

Chụp ảnh ngoài đường phố là mọi loại đa dạng , nếu không có một ý tưởng là biết cách làm sao tạo thành những chủ đề thì tất cả các hình chup sẽ thành món ăn "tả pí lù" . Bình thường , nhất là bây giờ ai nấy đều có đủ khả năng sắm máy ảnh thì cứ nghĩ ra đường cầm máy đi chụp là có ảnh, chuyện nhỏ đâu cần gì phải bàn luận. Nếu chụp hình ra không đẹp thì cho là không biết xài máy ảnh hay tại cái máy rẻ tiền nên chụp ra hình xấu. Thật ra cái máy là công cụ , tất nhiên máy tốt thì làm ra những thứ đẹp hơn nhưng đó không phải là điều tất yếu vì cái quan trọng vẫn là những ý tưởng.

Nên hôm nay tui bắt đầu phải chọn ra một chủ đề đường phố và tui đã chọn "Food and Drinks" vì dù sao đây là một thứ thích hợp cho bọn mình

Xem ảnh trong ngày

Quân

























May 11, 2013

AN VUI VỚI MÁY NHỎ - Anh Quân



Dear Bà Hương

Người Việt Nam mình mỗi lần nói chuyện về Photography thường hay thích nói về máy ảnh , ống kính , so sánh các hiệu máy ảnh .... có lẽ phải nhờ tới những chiếc máy ảnh mới chụp được hình đẹp. Nhưng nay tui gởi cho bà những tấm ảnh của những người bạn tui mới quen trong khóa Street Photogrphy . Hầu như xài máy tí hon và có cả một anh chàng chỉ sử dụng IPHONE để đi chụp . Chính tui lại thích cái tấm IPHONE đó...

Bà xem ảnh, bà sẽ thấy không cần tới một chiếc máy ảnh khổng lồ với giá 5 hay 6 ngàn đô la, chỉ cần một cái máy ảnh tí hon là bà có thể làm nghệ thuật Street Photographer. Ý tưởng nghệ thuật là quan trọng. Trong nhà bà có Bác Sáu Vinh tới bái sư đi rồi cầm chiếc máy tí hon là bà đi hết khắp phố phường là có ảnh đẹp....

Tấm đầu là lớp học của tui
Tấm thứ ba là chụp bằng IPHONE , tui thấy ý tưởng tuyệt vời và không phải cái máy hình to lớn gì cho lắm
Tấm thứ tư là của tui bà thấy qua rồi

Vậy bà có thể nghĩ bỏ cái máy nặng nề mà cầm cái máy tí hon bà thong dong ... tui nghĩ cầm máy đó là hợp ý bà và kỷ thuật dể chụp ... quan trọng nhất là hình vẫn đẹp...

Tất cả 10 tấm hình này không có một ống kính nào to lớn cho cả mà tui thấy làm một quyển Album đẹp... bà đồng ý không ?????
"Quẳng máy lớn mà an vui với máy nhỏ" .....

Thân
Quân










Giới Thiệu Nhóm Phật Tử Giới Trẻ Mây Từ: Các Buổi Tu Học Thường Kỳ Và Sinh Hoạt Phật PhápGiới Trẻ Mây Từ


(GTMT) được thành lập và hướng dẫn bởi thầy cố vấn giáo thọ là Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất của nhóm Phật tử này chính là việc không ngừng tu tập, thực hành Phật Pháp. Chỉ bằng việc tu học, người Phật tử trẻ mới luôn giữ cho tâm thức của mình được lành thiện, chân thật. Đó là nền tảng để xây dựng hạnh phúc vững vàng cho bản thân, cho gia đình, từ đó mới có đủ năng lựợng từ bi để góp phần đem đạo pháp đến với các bạn trẻ khác trong xã hội.

Đặc điểm nổi bật nhất trong sinh hoạt tu học của GTMT có lẽ là Thiền - Tịnh song tu, theo  sự hướng dẫn của thầy giáo thọ. Bắt đầu bằng việc ngồi thiền. Sau đó là tụng kinh (Chú Đại Bi, Bát Nhã, Phổ Môn…). Nghi thức lạy hồng danh sám hối được hướng dẫn cặn kẽ để đem lại sự an lạc của tâm, sự khỏe mạnh của thân. Cho dù là ngồi thiền, hay tụng kinh, lạy sám hối, mục đích chính vẫn là thắp sáng năng lượng của Cái Biết (hay Tánh Giác) trong tâm của chính mình, không có gì khác biệt giữa Thiền và Tịnh. Kế tiếp là phần cùng nhau học hỏi Phật Học Phổ Thông, phần pháp đàm để ứng dụng những điều trong kinh sách vào trong đời sống hằng ngày.

Chiều Chủ Nhật hằng tuần, từ 4:00PM đến 7:00 PM, tại chùa Quán Thế Âm (12292 Magnolia st Garden Grove, CA 92841) là ngày cộng tu của GTMT.

Nghi thức tụng kinh – lạy hồng danh sám hối.

Một trong những nét trẻ trung của phần sinh hoạt nhóm là việc thường xuyên tập hát những bài nhạc đạo bằng cả tiếng Anh lẫn Việt, để làm phong phú thêm hình thức đem Phật Pháp đến với giới trẻ. Vào chiều Thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, GTMT cùng lên tu viện Lộc Uyển (Escondido) để sinh hoạt vòng tròn cùng thầy giáo thọ, và sáng sớm Chủ Nhật có cả một ngày thực tập chánh niệm: thiền tọa, thiền hành, nghe pháp thoại, ăn trong chánh niệm… GTMT tìm được những giây phút an lạc tại thiền viện có không gian tĩnh lặng, thiên nhiên hùng vĩ và thanh bình này.

Tập hát những bài nhạc đạo bằng cả tiếng Anh và Việt là một nét trẻ t
rung trong sinh hoạt của GTMT.

Với một lịch sinh hoạt phong phú và trẻ trung như vậy, GTMT ngày càng thu hút được nhiều bạn Phật Tử trẻ vào nhóm để cùng tu và cùng hành đạo. Đây cũng là một trong những ước nguyện của nhóm: đem Phật Pháp đến với giới trẻ & trung niên gốc Việt.

Để biết thêm thông tin về sinh hoạt tu học của nhóm GTMT, xin liên lạc:

Giới Trẻ Mây Từ - Compassionate Cloud Association
Email: lienlac@gioitremaytu.org
Phone: (714) 277-6417 hoặc(714) 858-8704
Website: www.gioitremaytu.org hoặc www.gioitremaytu.net hoặc www.gioitremaytu.com.
Facebook: https://www.facebook.com/gioitremay.tu.7
Địa chỉ thư tín: 9353 Bolsa Ave. #I13 Westminster CA 92683
Địa chỉ sinh hoạt: 12292 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841

May 8, 2013

Street Photography - ANH QUÂN thoát cảnh thiên hạ "..." bới


Bruce Gilden là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng về chụp ảnh trên đường phố. Ông sanh năm 1946 tại Hoa Kỳ. Tất cả việc nhiếp ảnh của ông đều ở tại New York. Ông có một trường phái riêng biệt khi đi chụp ngoài đường. là một tay cầm chiếc máy ảnh, với ống kính nhỏ, còn một tay là cầm cái đèn.. Rồi ông cứ đi dạo trên đường phố New York, cứ thấy ai hợp mắt là ông dơ cái đèn lên cao và tay kia kia cầm cái máy ảnh bấm rẹt một cái. Người bị chụp giựt cả mình , sửng sốt kinh ngạc vì tự nhiên có cái máy trước mặt , rồi đèn phụt sáng lên một cái. Bởi vậy khi các tấm ảnh của ông rửa ra rất là đa dạng. Có tấm thấy người bị sửng sốt, có tấm thì thấy người chẳng biết gì hết, có tấm thấy người bị ngạc nhiên... Rồi sau đó có người rượt đánh ông ta vì dám đi chụp ảnh.

Kể từ năm 1998 , Bruce đi sâu vào loại nhiếp ảnh đường phố là ông đã chụp được những tấm của xã hội đen Nhật Bản là Yakuza, xã hội vô gia cư, thế giới gái làng chơi....

Thường chúng ta nghe loại chụp "Street Photography - Chụp ảnh trên đường phố" thì nghĩ dễ dàng cầm lấy cái máy ra đường rồi cứ bấm là được,  nhưng thật ra không phải là vậy vì đã có định nghĩa là phải chụp ra tấm ảnh có một cái vui nhộn , đề tài không bị hạn chế, không phải loại ảnh thu thập thông tin.

Thành phố Paris được xem là nơi khai sanh ra trường phái "Street Photography" và tuổi đời của nó đã được trên cả trăm năm.

Những ảnh gởi sau đây là "Bài Tập" , bị bắt là đi chụp thẳng vào các khuôn mặt đi ngoài đường và xem phản ứng họ như thế nào? May qua chưa bị đánh đuổi như nhiếp ảng Bruce Gilden và cũng may bài tập này chỉ bị bắt làm trong vòng 1 tiếng nếu làm lâu thì chắc không thoát cảnh thiên hạ chửi bới....

Thân

Quân