Jul 27, 2011

Paris - hè này có gì lạ? - THANH TÙNG

Chị Hai và em Út thân,

Tôi mới ở Paris về cách đây 2 tuần. Có mấy tấm hình chụp này gửi bà và Út coi. Như để đáp thẳng câu «Paris (hè này) có gì lạ?» quý vị chưa kịp hỏi vậy. Trước tiên, tôi đố mấy người biết cái gì đây đã nhé :
                                                                                    
Chịu thua chưa? Quả cầu? phải rồi, nhưng làm bằng cái gì mới được chứ? Vả lại, làm sao lại có bóng người và cây như chui từ đó ra? Đây là một cái attraction đặc biệt ở Paris hè này đó bà con. 
Trong một cái exposition ở trước Hôtel de Ville (tòa đô chính, xem hình trên đây) về cây cối xứ Pháp, gọi là «le jardin éphémère» (vườn xanh một khắc ????, hay «một khắc vườn xanh», tôi chả biết nữa), người ta dàn một cái bãi cỏ, hình dạng một hải đảo, có những đường vạch trắng ngang dọc, như ta có thể thấy trong tấm hình sau đây, chụp từ lầu 6 :của cái thương xá gọi là BHV (Bazar de l’Hotel de Ville) ngó xuống :

Ở mũi xa nhất của cái «hải đảo» đó, có một cái đài vuông bằng gỗ, xây cao lên khoảng 3 thước, có bậc thang cho người ta leo lên, ngó xuống qua một cái khung vuông, tựa như cái khung nhắm của máy hình (viseur, viewfinder), nhưng rộng hơn đầu người. Nếu nhắm đúng ngay chính giữa khung, thì ta thấy những đường cong và những vạch trắng trên «hải đảo»-bãi cỏ đó hợp thành hinh quả cầu rất nổi, như trồi lên khỏi mặt đất vậy! Rất độ đáo! Hình đầu tiên trên kia, tôi chụp rất nhanh, vì sau tôi có một hàng dài người đợi, có nhũng tên tây rất nóng lòng khó chịu, mình đứng ngắm lâu không được. Sau đó tôi xoay máy hình chup thêm pô nữa, rất nhanh, ra cái hình này đây (anh phải canh ánh sáng, DOF, vv, trước đó, Út, máy phim cổ mà [Rollei 35])

Rời chỗ, thong thả hơn, tôi nháy một tấm décentré (không trúng đường nhắm), cho thấy rõ cái dạng bãi cỏ dẹp, trải dài, trải rộng lượn sóng lên xuống chứ hông hề có quả cầu nào hết. Một trò ảo thuật khéo léo dùng phối cảnh bình thường, có thế thôi.
Tối hôm ấy, ăn uống xong, đi dạo dọc sông Seine, gặp đám người nhảy Tango, nháy được tấm này (chụp không flash đó Út).

Hôm trước, thứ bảy, cũng có cái milonga (party Tango) ở đài Trocadero, đối diện với tháp Eiffel, đông đảo và vui  hơn nhiều nhưng tôi lại không đem theo máy ảnh, nên không có hinh cho bà con xem.
Thân

Tùng
 

THÁNG BẢY - Doãn Quốc Vinh



Dear các anh chị em Đỗ Gia,

Có lẽ bên Doãn gia và gia đình cô chú Quí Phong không thể lên San Jose để tiễn Minh đi vào ngày thứ Hai sắp tới được.

Vinh và gia đình xin được chia xẻ sự mất mát quá sớm này với Bác gái và cả nhà...
Chị Thư ghi bài thơ bên dưới vào Sổ Tang cho Đỗ Tuyết Minh dùm nhé.


Tháng Bẩy...
khe khẽ mưa ngâu
Ai đi...
nhè nhẹ qua cầu gió bay
Tháng Bẩy...
thăm thẳm cơn say
Ai về...
canh cánh những ngày chia xa
Trăng ơi bao tuổi Trăng già ?
Đá ơi bao tuổi gọi là Đá non ?
Hợp tan ấy lẽ vuông tròn
dăm ba năm nữa ai còn, ai không ?
DoanQuocVinh




ĐỖ THỊ TUYẾT MINH
(23/7/1961 – 25/7/2011)
Đã từ trần lúc 7:00PM ngày 25 tháng 7 năm 2011 tại San Jose, California, 

hưởng dương 50 tuổi.